RE: BÁO ĐỘNG KHẨN - VÉ ĐUỜNG DỎM
Tôi còn gặp một vụ lạ hơn nữa khi từ sân bay Nội Bài về. Lúc qua cửa soát vé, tôi đưa vé đường toàn quốc đã xé sẵn một nửa, nhưng đồng chí soát vé lại bảo là "Thôi anh đưa cả đây!". Đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì thấy đồng chí đó đưa lại một cái vé nguyên, tuy hơi bị bẩn! Lúc đó đang vội nên chỉ liếc qua thấy số seri ở hai phần hoàn toàn khớp nhau. Một lúc sau rỗi rãi, soi thật kỹ thì thấy đó là đúng là một cái vé nguyên (không phải dán lại), và có vẻ thật vì so sánh với đống vé có sẵn không thấy có điểm gì khác lạ!!!
Vậy các bác có hiểu vậy là sao không??? [8|]