Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Bảo dưỡng xe VW

Hạng F
29/10/16
11.503
21.766
113
Pháp
Động cơ Passat tuy 1,8 nhưng tăng tốc thật tuyệt nhờ TSI, moment xoắn cao ở tốc độ thấp và hộp số DSG 7 cấp nên chuyển số rất mượt mà.
Nó còn có .. 1L5 TSI nửa đó các bác tin không ?


- Lúc trước đi đâu mở bản đồ, người kế bên xem, quẹo trái rồi phải ...lầm đường lạc lối. Bây giờ bấm một cái, đưa địa chỉ, thế là cứ theo nó mà đi

- Lúc trước không để ý thì dể ăn thẹo vì cọ quẹt, bây giờ thì ai đi gần nó cũng hú, đừng nói cọ quẹt, trừ khi cố tình mà thôi

- Lùi xe quay đầu vào lúc bị đau cổ trật cổ rất khổ sở so với bây giờ nhì màng hình mà thôi

- Đi đêm gặp các anh áo vàng ..chít rùi quên để đèn, Bây giờ trời xập tối là đèn tự mở

- Mưa ào ạt, chạy qua xe hàng thấy phát sợ, Bây giờ càng mưa gạt càng lẹ

- Mình đẩy xe khi hết xăng, bức tóc, gải đầu khi hết nước, hết nhớt, Bây giờ chưa gì nó nói phải châm nước, đổ xăng ....

- Lơ đển lúc trước thì ủi cột đèn, bây giờ có hệ thống thắng khẩn cấp, hú hồn .....

- lái xe cầm điện thoại là lủi lề, gây tai nạn, rẻ bèo cũng bị cảnh sát cho ticket và móc tiền túi méo mặt, Xe bây giờ thì người nào không biết tưởng mình là thằng khùng ngồi trong xe nói luyên thuyên một mình, không cần đeo tai nghe vì có bluetooth
.........

Mời các bạn thêm vào cho vui nhộn
 
Hạng F
26/2/07
5.093
436
83
Xứ dừa Miền Tây
Nó còn có .. 1L5 TSI nửa đó các bác tin không ?


- Lúc trước đi đâu mở bản đồ, người kế bên xem, quẹo trái rồi phải ...lầm đường lạc lối. Bây giờ bấm một cái, đưa địa chỉ, thế là cứ theo nó mà đi

- Lúc trước không để ý thì dể ăn thẹo vì cọ quẹt, bây giờ thì ai đi gần nó cũng hú, đừng nói cọ quẹt, trừ khi cố tình mà thôi

- Lùi xe quay đầu vào lúc bị đau cổ trật cổ rất khổ sở so với bây giờ nhì màng hình mà thôi

- Đi đêm gặp các anh áo vàng ..chít rùi quên để đèn, Bây giờ trời xập tối là đèn tự mở

- Mưa ào ạt, chạy qua xe hàng thấy phát sợ, Bây giờ càng mưa gạt càng lẹ

- Mình đẩy xe khi hết xăng, bức tóc, gải đầu khi hết nước, hết nhớt, Bây giờ chưa gì nó nói phải châm nước, đổ xăng ....

- Lơ đển lúc trước thì ủi cột đèn, bây giờ có hệ thống thắng khẩn cấp, hú hồn .....

- lái xe cầm điện thoại là lủi lề, gây tai nạn, rẻ bèo cũng bị cảnh sát cho ticket và móc tiền túi méo mặt, Xe bây giờ thì người nào không biết tưởng mình là thằng khùng ngồi trong xe nói luyên thuyên một mình, không cần đeo tai nghe vì có bluetooth
.........

Mời các bạn thêm vào cho vui nhộn

Ko còn sợ xe sau đá đèn nữa do các gương hậu đều được mang "kính râm", mở cửa tài là có "em gái" kéo ghế ra phía sau mời tài xế bước lên, Vào số lùi thì gương bên phụ tự rà xuống để tài xế ngắm đùi mấy em mặt váy bên đường, lái xe lâu mỏi lưng có tay em gái mềm mại bóp bóp lưng tài xế ... Tiếc là Passat về tới Việt nam đã cắt Adaptive Cruise Control nên khi gặp chướng ngại vật thì phải tự động.... rà thắng :):).
 
Hạng F
29/10/16
11.503
21.766
113
Pháp
Ko còn sợ xe sau đá đèn nữa do các gương hậu đều được mang "kính râm", mở cửa tài là có "em gái" kéo ghế ra phía sau mời tài xế bước lên, Vào số lùi thì gương bên phụ tự rà xuống để tài xế ngắm đùi mấy em mặt váy bên đường, lái xe lâu mỏi lưng có tay em gái mềm mại bóp bóp lưng tài xế ... Tiếc là Passat về tới Việt nam đã cắt Adaptive Cruise Control nên khi gặp chướng ngại vật thì phải tự động.... rà thắng :):).
Cruise control ở VN không cần, chỉ cần cảm biến radar trước sau (không cần cam lùi) chỉ cần cam hành trình và cảm ứng thắng gấp là OK, còn mấy cái khác có cũng được (như máy hát, loa, boomber ), GPS ở VN ??? để xem lại, kiếng màu là nên đặt khi mua đừng mua xong rồi dán lên nhá (đồ dởm nhìn ngoài biết ngay là đồ dán) đồ linh tinh không đáng để như xe bình thường đèn led, chục cái, nhá nhá người đi đối diện, thay vì để bộ cảm ứng đèn tối bật lên .... nhiều thứ cần thêm bớt tùy theo mình xữ dụng
 
Hạng F
26/2/07
5.093
436
83
Xứ dừa Miền Tây
Cruise control ở VN không cần, chỉ cần cảm biến radar trước sau (không cần cam lùi) chỉ cần cam hành trình và cảm ứng thắng gấp là OK, còn mấy cái khác có cũng được (như máy hát, loa, boomber ), GPS ở VN ??? để xem lại, kiếng màu là nên đặt khi mua đừng mua xong rồi dán lên nhá (đồ dởm nhìn ngoài biết ngay là đồ dán) đồ linh tinh không đáng để như xe bình thường đèn led, chục cái, nhá nhá người đi đối diện, thay vì để bộ cảm ứng đèn tối bật lên .... nhiều thứ cần thêm bớt tùy theo mình xữ dụng

"Kính râm" theo ý em là 2 gương chống chói cho tài xế đó bác :). Lại thêm cái TPMS giúp không tốn tiền thay vỏ xe khi gặp đinh tặc.
 
Hạng F
29/10/16
11.503
21.766
113
Pháp
"Kính râm" theo ý em là 2 gương chống chói cho tài xế đó bác :). Lại thêm cái TPMS giúp không tốn tiền thay vỏ xe khi gặp đinh tặc.
À , tức là kính đổi màu khi có ánh sáng mạnh, cái nầy thì tự động có bác à.
Còn khi để số de thì kiếng hậu bẻ nghiên để thấy lề đường, khi đậu, bác có thể xữ dụng hay không là tùy bác có để công tắc kiếng hậu
Còn vụ TPMS là bắt buộc vì an toàn khi lái xe, lở xì mà không để ý
Nói chung những gì thường thay của VW thì quá rẽ (lọc, nhớt, thắng .....)

Về hộp số, các bác nên để ý và bắt buộc người bán phải cho thông số nhé, và theo tôi thì ở VN

[xtable=skin1|border:0]
{tbody}
{tr}
{td}DSG 6 DQ250{/td}
{td}có mặt từ 2003{/td}
{td}Vấn đề ly hợp khi trong thành phố{/td}
{/tr}
{tr}
{td}DSG 7 DQ200{/td}
{td}Từ 2008,ở những động cơ thẳng (250 Nm nhiều nhất){/td}
{td}
Hộp tệ nhất : tiếng sắt chạm, tiếng khi đổi số
,theo tôi nó là hộp số khô{/td}
{/tr}
{tr}
{td}DSG 7 DQ500{/td}
{td}từ 2008, máy nằm ngang (xe nhỏ như Polo, Golf){/td}
{td}Không có gì{/td}
{/tr}
{tr}
{td}DSG 7 DL501{/td}
{td}từ 2008, máy nằm dọc (xe lớn như Passat, Arteon ..){/td}
{td}Không có gì{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Nguồn
https://abcmoteur.fr/guide-conso/fiabilite-boite-auto-dsg-liste-modeles-a-problemes/

Còn các hộp số khác tôi nghĩ là không có hay rất ít ở VN như
"DQ200-7", "DQ260-6", "DQ400-6" "DQ381-7" sẽ bàn sau nếu như các bạn dính vào các hộp số nầy
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B1
28/11/09
81
1
8
fcbayernvn.co.cc
Có group của VW bác nào admin group này thì add em vào để cùng đàm đạo nhé. Số của em 0866463647

Đa tạ.
 
Hạng B2
22/6/12
246
74
28
Vũng Tàu
Nó còn có .. 1L5 TSI nửa đó các bác tin không ?


- Lúc trước đi đâu mở bản đồ, người kế bên xem, quẹo trái rồi phải ...lầm đường lạc lối. Bây giờ bấm một cái, đưa địa chỉ, thế là cứ theo nó mà đi

- Lúc trước không để ý thì dể ăn thẹo vì cọ quẹt, bây giờ thì ai đi gần nó cũng hú, đừng nói cọ quẹt, trừ khi cố tình mà thôi

- Lùi xe quay đầu vào lúc bị đau cổ trật cổ rất khổ sở so với bây giờ nhì màng hình mà thôi

- Đi đêm gặp các anh áo vàng ..chít rùi quên để đèn, Bây giờ trời xập tối là đèn tự mở

- Mưa ào ạt, chạy qua xe hàng thấy phát sợ, Bây giờ càng mưa gạt càng lẹ

- Mình đẩy xe khi hết xăng, bức tóc, gải đầu khi hết nước, hết nhớt, Bây giờ chưa gì nó nói phải châm nước, đổ xăng ....

- Lơ đển lúc trước thì ủi cột đèn, bây giờ có hệ thống thắng khẩn cấp, hú hồn .....

- lái xe cầm điện thoại là lủi lề, gây tai nạn, rẻ bèo cũng bị cảnh sát cho ticket và móc tiền túi méo mặt, Xe bây giờ thì người nào không biết tưởng mình là thằng khùng ngồi trong xe nói luyên thuyên một mình, không cần đeo tai nghe vì có bluetooth
.........

Mời các bạn thêm vào cho vui nhộn
... kèm theo cả công nghệ "chống trầy xước và tự liền sẹo" nữa . Vả vào cạnh tường mà ...
 

Attachments