Đọc chuyện bác kể, em mường tượng cảnh mấy con linh cẩu săn mồi trên kênh Animal, cứ hễ sơ hở là chúng nó thịt ngayBaPutin nói:Hồi trước Công ty em có làm một cái tháp bằng bia lon (lon nguyên) để trưng bày trong lễ hội, khi lễ hội kết thúc, bảo vệ vừa rời đi thì cả dân ta và dân tây đều nhào vào tranh cướp để mang về => Kết luận: ý thức là do môi trường sống.![]()
đây là tâm lý bầy đàn các bác ơi ! nếu lúc đó có 1 thằng bị xxx bắt vì tội hôi của thì đố cả họ nhà nó dám hôi !
, tóm lại vì ở mình chưa có biện pháp xử lý rắn nên cứ thế mà suy đồi !

Hồi thanh niên em áp tải 1 chuyến xe hàng khô của công ty dc đóng trong thùng lạnh, đến phan thiết xe bay nguyên 1 vòng 360 độ.Tức là đi trên đường sao thì nằm dưới ruộng vậy( bốn bánh tiếp đất.Em và tài xế bị hất tung ra buồng lái bung kinh, lên vệ đường.Em phúc đức ông bà ko sao, thằng xế bị nứt xương chậu--- do em đè lên người nó.Cái thùng lạnh bị móp nhưng ko bung hàng.May quá
Sau đó xe khác tới sang hàng để đi... nhờ dân ở đó sang hàng...phát hiện ra thiếu ít nhất chục thùng.....giá trị 1 thùng hàng khô đó khoảng 1,3 triệu hichic
Sau đó xe khác tới sang hàng để đi... nhờ dân ở đó sang hàng...phát hiện ra thiếu ít nhất chục thùng.....giá trị 1 thùng hàng khô đó khoảng 1,3 triệu hichic
Nhớt đổ xuống đường gây nguy hiểm vì rất trơn. Bà con tham gia "giải toả" và khôi phục mặt đường như thế xứng đáng được tặng giấy khen.


Nay có luật rồi mà. Hôm trước báo có đăng Hôi của sẽ bị truy cứu...... nhưng phải đến 1/7 mới áp dụng.......
Last edited by a moderator: