Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113

Bao giờ mới hết cảnh đi đường như thế này?
Chắc không bao giờ quá, cha chở con đi thế này, mai mốt con lớn lên làm cha cũng học theo cũng chở con của con đi như thế này. Rồi mai mốt nữa con của con cũng lớn lên làm cha....
cứ thế thành vòng lặp không biết mod mấy.
 
Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
Bác chủ cũng ác thật chèn xe Bác gần sát con lươn làm 2b chới với mặt xanh như đít nhái.

riêng em gặp cảnh này sẽ né để 2b đi cho thông thoáng giống như anh bus kia :)

Bác chủ ác quá! Người ta đã biết thân biết phận nép sát rạt rồi!
:3dcuoi:

Chửi thì chửi nhg tình huống đã lỡ rồi thì xử lý ntn đây?
Theo em đúng bài là bác phải signal để xe sau biết có "chướng ngại vật" để xe sau còn chuẩn bị tinh thần. Chứ bác đi vậy rồi giờ cuối mới lấy phải né qua thì nếu có xe sau mà nó ko thấy/ko biết có thằng 2b chạy u này thì xác định luôn đó (trường hợp xe khách hốt xe tưới cây trên cao tốc mấy năm trước đó)

Còn nếu sau bác ko có xe nối đuôi thì ... tuỳ bác xử "cái chướng ngại vật" đí thế nào cũng đc. ;)
Cái thớt clip Bánh tráng 107, bị xe CX-5 ép tạt đầu, thì ổng "hiền như cục bột".
Thớt này ổng hơi bốc!
Cái này gọi là ỷ mạnh hiếp yếu.
 
Chỉnh sửa cuối: