Cứ nâng cos đường, nâng cos nền nhà, nếu nhà thấp quá thì đập bỏ xây nhà cao lên sẽ hết ngập.
ps: em làm nghề XD.
ps: em làm nghề XD.
Câu trả lời nè : Sài gòn hết ngập thì Ủy ban chống ngập tụi anh Thất nghiệp à ?Dạo này em hay phải qua đường Kinh Dương Vương (Bến xe Miền Tây). Xót xa xe, xót xa ví tiền của mình quá. Không đi qua không được, mà đi thì luôn gặp tình trạng "méo mặt" liên tục vì: mưa lớn cũng ngập mà mưa nhỏ cũng ngập. Tình trạng trên kéo dài quá, sức người chịu đựng thì có hạn, mà xe em bị ngập lần nữa chắc bỏ xe đi bộ thôi. Tại sao tình trạng ngập úng ở Sài Gòn đã lên đến mức nào rồi mà em thấy các bác OS không lên tiếng nhiều??? Hay tình trạng này đã quá quen rồi, đành phải chịu đựng tiếp nữa thôi! Các cơ quan có trách nhiệm đâu? thuế, phí, rồi bao nhiêu khoản vẫn đang được nghiên cứu để người dân tiếp tục nộp, còn tình trạng "dòng sông rác nổi" giữa lòng một nơi từng là "Hòn ngọc Viễn Đông" sẽ tiếp diễn đến bao giờ đây? Không biết con cháu chúng ta sẽ ra sao với tương lai này đây?
Kinh Dương Vương đoạn Mũi tàu - VX An Lạc có nâng đường không bác, em thấy đoạn Mũi tàu đến VX Phú Lâm nâng cao quá?Đây là hình ảnh ngập hôm qua, ngay nhà mình gần BXMT
Thành phố tôi rất đẹp là lá lá là la
Ít nhất 1/2 met
View attachment 159276
Nước đã vào nhà
View attachment 159275 View attachment 159273 View attachment 159274
Cho các cháu đi học bơi nha bác!Dạo này em hay phải qua đường Kinh Dương Vương (Bến xe Miền Tây). Xót xa xe, xót xa ví tiền của mình quá. Không đi qua không được, mà đi thì luôn gặp tình trạng "méo mặt" liên tục vì: mưa lớn cũng ngập mà mưa nhỏ cũng ngập. Tình trạng trên kéo dài quá, sức người chịu đựng thì có hạn, mà xe em bị ngập lần nữa chắc bỏ xe đi bộ thôi. Tại sao tình trạng ngập úng ở Sài Gòn đã lên đến mức nào rồi mà em thấy các bác OS không lên tiếng nhiều??? Hay tình trạng này đã quá quen rồi, đành phải chịu đựng tiếp nữa thôi! Các cơ quan có trách nhiệm đâu? thuế, phí, rồi bao nhiêu khoản vẫn đang được nghiên cứu để người dân tiếp tục nộp, còn tình trạng "dòng sông rác nổi" giữa lòng một nơi từng là "Hòn ngọc Viễn Đông" sẽ tiếp diễn đến bao giờ đây? Không biết con cháu chúng ta sẽ ra sao với tương lai này đây?