Hạng B2
3/6/13
235
114
43
Sài Gòn
Ở nước người ta, ra đường sợ nhất chắc là khủng bố. Ở nước mình ra đường sợ nhất giao thông.
Sợ cái văn hóa giao thông là chín, và sợ xxx ăn bẩn là mười.

Đã gọi là xxx thì không đúng luật, mà để xxx có điều kiện tồn tại thì phần lớn do lái xe không cãi lại được, một phần vì sự hóng hách của xxx, lí do khác, phần lớn vì bản thân lái xe cũng chưa nắm rõ luật, không biết mình thật sự đang sai hay đúng.

Các khóa đào tạo GPLX ngày nay thì vào học luật, ôi thôi chán tới cổ, chỉ dạy mẹo thi, dăm ba lý thuyết chiếu lệ là chính. Em không chắc bác nào mới có bằng mà cũng nắm vững hết luật, chưa kể ngoài luật chính còn có bao nhiêu cái nghị định.

Vậy cho em hỏi thử các bác mới có bằng hoặc lái được kha khá năm, hiện giờ ra đường các bác đã nắm vững hết luật chưa?

Em cũng mong muốn có lớp hay nguồn nào đó thường xuyên dạy/cập nhật chính xác, đầy đủ & chi tiết để theo.
Có phương pháp trao đổi để mọi người luôn nhớ luật, không thất thoát càng tốt.
Hện tại đa số em tin là chỉ đọc luật lướt thậm chí không đọc, lượm lặt trên diễn đàn, mà đọc 10 chắc lưu lại bộ nhớ chừng 1,2.

Đó là mong muốn để tự trang bị cho mỗi bản thân, chứ xxx thì chắc không chống lại hay dẹp được.
Sống trên đời, cần biết mình....đang sống ở đâu vậy [/:)]


 
Hạng D
13/3/09
1.385
2.213
113
42
HCM
mấy ông xxx còn nhớ ko hết mới bắt bậy rồi thấy mình bắt bậy mà nó cũng ko biết nên bắt tiếp...
 
Hạng D
25/6/09
4.786
697
113
Logo & Avatar
Lưu số điện thoại của em là đủ (em nghe 1 bác nói lại với em như vậy)
Bác đó nói xong cười tít con mắt
 
Hạng D
4/2/10
3.495
41.826
113
Bình Phước
Phải có cuốn Luật/Nghị định/Thông tư lận lưng lúc nào rảnh thì may ra mới .. thuộc Luật được bác chủ ơi.
Kể cả mấy anh CSGT cũng phải lận lưng khi cần thì cũng phải dở ra coi.:D
 
Hạng C
26/3/13
749
112
43
banglangbp nói:
Phải có cuốn Luật/Nghị định/Thông tư lận lưng lúc nào rảnh thì may ra mới .. thuộc Luật được bác chủ ơi.
Kể cả mấy anh CSGT cũng phải lận lưng khi cần thì cũng phải dở ra coi.:D
In decal mấy điều cơ bản dán xung quanh xe hehe.
 
Hạng D
4/2/10
3.495
41.826
113
Bình Phước
h2binh nói:
banglangbp nói:
Phải có cuốn Luật/Nghị định/Thông tư lận lưng lúc nào rảnh thì may ra mới .. thuộc Luật được bác chủ ơi.
Kể cả mấy anh CSGT cũng phải lận lưng khi cần thì cũng phải dở ra coi.:D
In decal mấy điều cơ bản dán xung quanh xe hehe.
Hía hía, dán hết xe cũng hỏng biết đủ hong
21.gif

 
Hạng D
25/6/09
4.786
697
113
Logo & Avatar
Có lần xx tinh tướng với em. Em hỏi ngược lại anh có thuộc hết 6 điều bác Hồ dạy CAND không thì ú ớ.
 
Hạng D
4/8/09
2.535
45
48
Em thì khẳng định 100% chắc như bắp là em... ko nắm hết :D.

Một số điều cơ bản thì em nắm, nguyên lý thì hiểu. Còn giao thông theo kiểu VN thì cái nguyên lý đó ko phải chỗ nào cũng áp dụng được.

Nên chính vì vậy em cũng có vài lần có bb cầm chơi rồi
20.gif

 
Hạng D
4/2/10
3.495
41.826
113
Bình Phước
Chủ yếu đi đường bi giờ thì chịu khó nhìn vạch, nhìn bảng, nhìn đèn mà đi. Và như lão Fly_us nói, học những quy tắc chung, cơ bản, chứ học thuộc Chương/Điều/Khoản có mà ... đuối!:cool:
 
Hạng B2
3/6/13
235
114
43
Sài Gòn
phuongcarall nói:
Có lần xx tinh tướng với em. Em hỏi ngược lại anh có thuộc hết 6 điều bác Hồ dạy CAND không thì ú ớ.
Haha, lần sau có dịp em hỏi thử.
Tưởng tượng:
Em: Tôi vi phạm àh, tôi không nhớ luật ghi thế.
xxx: Chạy xe sao không nhớ luật?
Em: Thế anh làm CS có nhớ 6 điều bác hồ dạy không?
xxx: Thôi anh đi đi.