Muốn gửi xe an toàn thì bác chịu khó chạy từ Cống Quỳnh lên, tòa nhà sát bên Hoàng Long computer đối diện siêu thị Hà Nội, ở đây có 2 tầng hầm để xe rộng rãi, từ sáng đến chiều chỉ 30K, qua đêm 40K. Bác gử xe đó rồi đi bộ đến Từ Dũ cũng gần.hieuthai nói:Cho đậu xe oto trong bệnh viện luôn ah bác! sáng mai em cũng lên từ dũ mà không biết gửi xe ở đâu luônMrQuang77 nói:Sao bác không chạy thẳng vào sân ở trong? Sân ở trong rộng lắm, có chổ để xe mà? Chia buồn cùng bác chủ.![]()
Em cảm ơn bác nhiều ạ! Làm em lo không có chỗ đậu phải nằm ngoài đườngkingo nói:Muốn gửi xe an toàn thì bác chịu khó chạy từ Cống Quỳnh lên, tòa nhà sát bên Hoàng Long computer đối diện siêu thị Hà Nội, ở đây có 2 tầng hầm để xe rộng rãi, từ sáng đến chiều chỉ 30K, qua đêm 40K. Bác gử xe đó rồi đi bộ đến Từ Dũ cũng gần.hieuthai nói:Cho đậu xe oto trong bệnh viện luôn ah bác! sáng mai em cũng lên từ dũ mà không biết gửi xe ở đâu luônMrQuang77 nói:Sao bác không chạy thẳng vào sân ở trong? Sân ở trong rộng lắm, có chổ để xe mà? Chia buồn cùng bác chủ.![]()
Bảo vệ nhiều ông cứ nghĩ mình là ông tướng, gặp mấy người đó em chỉ chửi thầm trong miệng "suốt đời mày cũng chỉ làm tới chức bv thôi", thế cho nó nhẹ đầu, cãi nhau mình thiệt.
Nếu có việc phải đón nguời ở những chỗ đông đúc em đều hẹn người quen ra chờ trước (người chờ xe), em ghé vào là lên xe luôn, em bực nhất xe đứng chờ người.
Nếu có việc phải đón nguời ở những chỗ đông đúc em đều hẹn người quen ra chờ trước (người chờ xe), em ghé vào là lên xe luôn, em bực nhất xe đứng chờ người.
Có giấy xuất viện thì xe hơi mới dc bv cho vào cổng mà bác. Tránh trường hợp wa tải mà bác. Em chở vợ vào đi xe 2 bánh còn hok chỗ gửi xe đấy bác. BV từ dũ wa tải nên mình fai3 thông cảm.
MrQuang77 nói:Sao bác không chạy thẳng vào sân ở trong? Sân ở trong rộng lắm, có chổ để xe mà? Chia buồn cùng bác chủ.
tụi này là BVệ theo biên chế của bệnh việnbslainon nói:bảo vệ là của cty dịch vụ bảo vệ,chỉ dọa người yếu vía thôi.bv nào cũng có đường dây nóng phản ánh ban giám đốc cái là chú đó đi làm bảo kê.
1- chỉ có người nhà hoặc quen biết gốc bự mới vô làm trong bệnh viện
2- đã là quen biết nhưng thất học thì chỉ làm được đến BV mà thôi.
Bác này nói chí phải. Hạng người cư xử kiểu đó thì chỉ làm đến bảo vệ là cùng rồi.Mita nói:Bảo vệ nhiều ông cứ nghĩ mình là ông tướng, gặp mấy người đó em chỉ chửi thầm trong miệng "suốt đời mày cũng chỉ làm tới chức bv thôi", thế cho nó nhẹ đầu, cãi nhau mình thiệt.
Nếu có việc phải đón nguời ở những chỗ đông đúc em đều hẹn người quen ra chờ trước (người chờ xe), em ghé vào là lên xe luôn, em bực nhất xe đứng chờ người.