Chia buồn cùng bác! Bảo vệ bây giờ hách dịch và không có văn hóa nhiều quá! Các Cty BV hình như chỉ tuyển dụng mà khâu đào tạo lại ít làm thì phải!
Mấy bọn BV vô học cãi chỉ thêm mệt bác ui!, chia buồn cùng bác!, nếu sau này bác có đi đâu lên SG mà ko biết chổ đậu xe, cứ post bài lên trước 1 ngày để anh em có thể chỉ dẫn giúp bác .
Cổng bv Từ Dũ kẹt xe 24/24. Bác hoặc chạy vô trong, hoặc ra chỗ khác trên NTMK chứ ô tô đậu ngay cổng nguy hiểm cho mình, không BV thì lưu manh cò cốt rồi giang hồ giang háng khổ lắm.
Bảo vệ bên cổng chính Từ Dũ thì em ko rành.
Hồi trước đi khám thai ở tòa nhà benh vien Từ dũ đang xây đối diện (cùng phía siêu thị Cống Quỳnh), bảo vệ ở đây là thuê của cty bảo vệ, thái độ thì thôi rồi......nhắc tới là muốn nổi máu. Đợt đó em tính góp ý lên cty đó, mà về nhà lu bu quá ko nhớ rõ tên cty.
*** Túm lại nếu thân yếu thế cô, tránh trường hợp bị hội đồng như vụ cơm Minh Đức. Bác chủ nên lùi 1 bước, nếu cần tính cách khác xử sau.
Hồi trước đi khám thai ở tòa nhà benh vien Từ dũ đang xây đối diện (cùng phía siêu thị Cống Quỳnh), bảo vệ ở đây là thuê của cty bảo vệ, thái độ thì thôi rồi......nhắc tới là muốn nổi máu. Đợt đó em tính góp ý lên cty đó, mà về nhà lu bu quá ko nhớ rõ tên cty.
*** Túm lại nếu thân yếu thế cô, tránh trường hợp bị hội đồng như vụ cơm Minh Đức. Bác chủ nên lùi 1 bước, nếu cần tính cách khác xử sau.
Bảo vệ dạng lưu manh rồi, có gì người ta ở xa lâu lâu ghé BV thì có còi nhắc nhở chứ đập đập vào xe ai chả bực.