Thảo Luận Chung Bảo Vệ BV Từ Dũ

Hạng D
27/10/10
2.939
8
38
39
việc cũng lỡ rồi,bác chủ ko làm lớn chuyện mà cho qua thì coi như con chó vô tình chạy đâm vào xe bác chủ vậy
 
Hạng B2
15/11/11
433
140
43
37
Tp. HCM
bác nên có gì đó phòng thân trong xe chẳng hạn như gậy chơi bóng chày làm bằng sắt, thanh sắt đỡ nắp ca pô...:), đặc trường hợp nhịn hết nổi, thấy nó ko có hàng lạnh và đi 1 hoặc 2 thằng, thì xông vào phang nó thôi bác ơi..
19.gif
..mình chạy, và đậu xe đàng hoàng, thứ côn đồ chó chết đúng là nhịn được thì hay, nhịn đéc nổi, chỉ có mình nó là "mút" liền....:D
 
Hạng D
22/2/10
1.807
125
63
Hòn Ngọc Viễn Đông
Ui, các bác qua ĐH CN (CDCN 4 hồi xưa á), qua đó coi Bảo vệ quát SV như con, mình vào gặp mí thầy, nó còn xem như cỏ rác, GV đối với tụi nó là cái quái gì nên xem thường luôn.
Thường thì nhà dột từ nóc.
 
Hạng D
12/6/11
1.047
33
48
@ Ashigu : Rồi cuối cùng được gì bác ????? Tay BV vô bệnh viện còn bác vô khám nằm mà suy nghĩ " ước gì mình biết kiềm chế lúc đó"
33.gif
33.gif
33.gif