Nhịn thôi bác ơi. Giờ nó vậy đó bác, em gặp công phường chỗ nhà e cũng vậy, mấy ống nói chuyện mà cứ như bố người ta vậy, không biết phải trái gì cả
Tiên trách kỷ hậu trách nhân, bác chủ đậu trước cống BVTD mà thấy bình thường được thì cũng hay đấy! Còn cái thằng BV, vốn nó chỉ được như thế, chấp nó làm gì? Mỗi ngày nó phải xử lý hàng trăm vụ giống như bác chủ thì tất nhiên càng ngày nó càng điên máu với tình trạng giống nhau, đâu cần biết bác có phải là lần đầu tiên đậu xe chỗ đó hay không! Xã hội sinh ra loại con người mà, ai cũng cắm đầu vào cái nơi chật hẹp đó để sinh thì chả trách tình trạng bát nháo xảy ra!
Còn việc xe hơi đậu được vào sân trong của BV chỉ có những trường hợp sau để các bác chưa đi lần nào biết:
1. Xe chở người nhà vào sinh, chạy thẳng tới cửa cấp cứu, bỏ người rồi chạy vào trong luôn.
2. Nếu vào rước người nhà xuất viện, thì phải hoàn thành thủ tục xuất viện cầm trên tay mới được lái xe hơi vào sân trong.
Còn việc xe hơi đậu được vào sân trong của BV chỉ có những trường hợp sau để các bác chưa đi lần nào biết:
1. Xe chở người nhà vào sinh, chạy thẳng tới cửa cấp cứu, bỏ người rồi chạy vào trong luôn.
2. Nếu vào rước người nhà xuất viện, thì phải hoàn thành thủ tục xuất viện cầm trên tay mới được lái xe hơi vào sân trong.
Bác chứ gặp e là em xuống làm cho ra ngô ra khoai rồi, nếu đậu không đúng chỗ thì mời đi chỗ khác chứ mấy thằng đó lấy quyền gì mà đập gậy vào xe người ta
thường thì bảo vệ nó như thế! bác cố gắng quên đi, nó chửi cứ xem như chó sủa, chứ bị ám trong đầu những lời thô tục nó chửi mình thì khó chịu lắm!
nó như thế nó mới làm bảo vệ
nó như thế nó mới làm bảo vệ
Vô phòng Tổ Chức phản ánh đi bác. Phản ánh cái tội phát ngôn tục tiểu, thóa mạ người khác, hâm dọa đánh người, phá hoại tài sản cá nhân. cho nó bị cắt thi đua cho nó biết ( cái lũ đầu óc ngu si tứ chi phát triển).
Thành phố này chật chội quá rồi. Người ta đâm ra dễ va chạm, dễ bùng nổ. Đi đường thì đang bò vẫn bị 2B quẹt mông, quẹt mũi ( đường như nêm ), đâu xe thì bị nhân viên bãi xe láo lếu ( cung ít cầu nhiều ), đến công trình công cộng thì bị bảo vệ gầm gè ( nó bức xúc từ đời nào ), quay đầu tới lui chổ hẹp hơi chậm tí thì dễ bị 2B cốc đầu ( diện tích giao thông quá ít )... lái giang hồ gấu tí kiểu xe buýt ( vậy người khác mới sợ mà tránh, mới có đường mà đi ) thì cửa khám chờ sẳn...ra ngoại ô ở vẫn phải nhào đầu vào Q.1 làm ăn.
Quy hoạch và quản lý hành chánh công như con két ( chửi vậy thôi chứ nếu cho mình làm quản lý thành phố này cũng chưa biết làm sao...hê...hê...)
Quy hoạch và quản lý hành chánh công như con két ( chửi vậy thôi chứ nếu cho mình làm quản lý thành phố này cũng chưa biết làm sao...hê...hê...)
Last edited by a moderator:
thôi .... cứ hôn nhiền rồi sẽ bình yên.... đua co với kiểu người này thì mình thiệt nhiều hơn là được đó bác