Thảo Luận Chung Bảo Vệ BV Từ Dũ

Hạng B2
3/10/12
465
2
18
Nhẫn đi bác chủ ạ. Cứ nghĩ là sẽ có người khác trị nó cho nó thanh thản.
 
Hạng D
1/8/12
1.711
380
83
Tenan nói:
Thằng này ko phải BV, nó làm nghề chó giữ nhà, hạng này em gặp nhiều
Hehehe...!Bác làm em cười đau bụng chịu không nổi lun!Hehehe...! :D
 
Hạng C
18/9/12
621
145
43
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

ANDY1606 nói:
thứ như vậy nó mới làm BV đó bác,nó biết cách cư xử thì có thể nó đã ko đội nắng đội mưa làm BV rồi. chia buồn cùng bác
 
Hạng D
13/8/07
1.547
4.513
113
bảo vệ ở đâu cũng vậy, đầu to mà óc như trái nho. em từng phản ảnh một lần ở PTSC base dưới vũng tàu vì thái độ hóng hách đó... gì chứ thời gian em có nhiều, em chơi tới cùng... cùng lắm em kêu mấy thằng "bách sĩ", lại trước nhà nó vạch ven lên đâm cho nó đái ra quần luôn
 
Hạng D
6/4/12
2.509
671
113
Bác hiền quá. Em vô gặp sếp nó phản ánh hay phản án với Bv hù cho lên báo nó sợ thấy mịa luôn.
 
Hạng D
10/4/12
1.092
4.277
113
Sài Gòn
michau83 nói:
bảo vệ ở đâu cũng vậy, đầu to mà óc như trái nho. em từng phản ảnh một lần ở PTSC base dưới vũng tàu vì thái độ hóng hách đó... gì chứ thời gian em có nhiều, em chơi tới cùng... cùng lắm em kêu mấy thằng "bách sĩ", lại trước nhà nó vạch ven lên đâm cho nó đái ra quần luôn

bác dữ quá
 
Hạng B2
2/10/11
119
10
18
Gặp em là em đập chết mịa nó rồi,em chạy xe ghét nhất là thằng nào đập vào xe em.
 
Hạng C
28/2/12
893
2.036
93
HCM city
nangcapoto.com nói:
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

ANDY1606 nói:
thứ như vậy nó mới làm BV đó bác,nó biết cách cư xử thì có thể nó đã ko đội nắng đội mưa làm BV rồi. chia buồn cùng bác
Em tuy cũng ghét thứ bảo vệ như vầy lắm nhưng cũng không đồng ý với cách suy nghĩ hơi phiến diện và cực đoan của 2 bác!Bởi vì trong cuộc sống này,nghề nào cũng đáng trân trọng cả,dù là quét rác hoặc bảo vệ!Mỗi người một hoàn cảnh,năng lực và trình độ và đôi khi còn là phần số nữa,nhưng họ vẫn sống và kiếm sống bằng chính sức lao động của mình thì có đáng phải bị gọi là thứ này thứ nọ như vậy không?Các bác có nghĩ bao nhiêu công ty,nhà máy,cơ sở,cửa hàng,thậm chí cả nhà riêng của các vị v.i.p nữa sẽ ra sao nếu thiếu đi đội ngũ những người mà các bác không ngớt lời miệt thị này!Cũng đã có nhiều trường hợp bảo vệ đã trả giá bằng cả mạng sống của mình để đánh đổi một chỗ làm với những đồng lương còm cõi!Cũng có những đêm mưa gió họ phải chia nhau từng điếu thuốc,từng ngụm cà phê đắng ngắt để chống lại cơn buồn ngủ díp mắt,cái lạnh tê người vì lỡ để đội kiểm tra bắt gặp không hoàn thành nhiệm vụ thì đồng lương vốn đã còm cõi kia lại có cớ để bị xà xẻo không thương tiếc!Vì vậy,quan điểm của em là lỗi của ai,người đó chịu,chúng ta không nên sa đà quơ đũa cả nắm,vì làm vậy sẽ mất đi sự công bằng cho những người bảo vệ chân chính đang ngày đêm hiển hiện trên khắp nẻo đường chúng ta đi qua!Còn trong cuộc sống mà,nghề gì lại không có những con sâu làm rầu nồi canh.Ngay cả những nghề mà chúng ta hay cho là danh giá,là cao quý như bác sỹ,luật sư thì cũng thiếu gì những kẻ mạt hạng,táng tận lương tâm!