RE: Bảo vệ cho Escape 3.0 V2004
Mà bọn Ford cũng chuối lắm, nó bán xong xe cho mình là tút luôn. Tôi vaod hãng nó bảo không có đèn xi nhan cho Escape đời 2004 (màu trắng) chỉ có đời cũ thôi (màu vàng). Thế mà khi tư vẫn bán hàng nó bảo dịch vụ và accessory đầy đủ. Trong web site nó quảng cáo kính chiếu hậu gập gập bằng điện được mới chết chứ.
Tôi đành phải mua 1 cặp đèn xi nhan màu vàng. Mà vẫn chưa làm bảo vệ được vì xe mới thế mà phải khoan lỗ chỗ thì đau đời wá. huhu. Chắc ở VN minh phải đóng cái thùng bằng sắt chùm ngoài xe để bảo vệ xe mất. Có chú đang chạy xe cũng bị móc đèn và logo.
Mà bọn Ford cũng chuối lắm, nó bán xong xe cho mình là tút luôn. Tôi vaod hãng nó bảo không có đèn xi nhan cho Escape đời 2004 (màu trắng) chỉ có đời cũ thôi (màu vàng). Thế mà khi tư vẫn bán hàng nó bảo dịch vụ và accessory đầy đủ. Trong web site nó quảng cáo kính chiếu hậu gập gập bằng điện được mới chết chứ.
Tôi đành phải mua 1 cặp đèn xi nhan màu vàng. Mà vẫn chưa làm bảo vệ được vì xe mới thế mà phải khoan lỗ chỗ thì đau đời wá. huhu. Chắc ở VN minh phải đóng cái thùng bằng sắt chùm ngoài xe để bảo vệ xe mất. Có chú đang chạy xe cũng bị móc đèn và logo.
RE: Bảo vệ cho Escape 3.0 V2004
Xin chia buồn với bác Ltgiang, tôi cũng đi một em giống của bác, ngay khi mang về là tôi mang lên Hàng Muối liền. Trên đấy có đồ bảo hiểm xi nhan cho Escape mới đấy. Tôi đã phải nghiến răng khoan đấy. Bảo vệ xi nhan có hình tam giác gần giống với bảo vệ xi nhan xịn của Mondeo, tuy nhiên giá cả rất mềm. Về khoản lắp cản sau cho xe thì tôi cũng đã đi hỏi rồi nhưng đc khuyến cáo là sẽ ảnh hưởng đến bộ cảm biến lùi (nó sẽ tít tít liên hồi ngay khi bác cài số lùi), nên tôi vẫn đành để vậy.
Chúc bác vui vẻ với em xe mới.
Xin chia buồn với bác Ltgiang, tôi cũng đi một em giống của bác, ngay khi mang về là tôi mang lên Hàng Muối liền. Trên đấy có đồ bảo hiểm xi nhan cho Escape mới đấy. Tôi đã phải nghiến răng khoan đấy. Bảo vệ xi nhan có hình tam giác gần giống với bảo vệ xi nhan xịn của Mondeo, tuy nhiên giá cả rất mềm. Về khoản lắp cản sau cho xe thì tôi cũng đã đi hỏi rồi nhưng đc khuyến cáo là sẽ ảnh hưởng đến bộ cảm biến lùi (nó sẽ tít tít liên hồi ngay khi bác cài số lùi), nên tôi vẫn đành để vậy.
Chúc bác vui vẻ với em xe mới.
RE: Bảo vệ cho Escape 3.0 V2004
Xin cảm ơn các bác rất nhiều, tôi đã mua được đèn đúng đời rồi. Đi ngoài đường tháy có máy con 3.0 đời 2004 có lắp cản sau nhung không biết như thế nào? Việt Nam minh lam sao để thay đổi được việc mua xe về cứ phải bảo vệ với bảo hiểm lung tung không hả các bác. Xe đẹp như thế mà cứ phải khoan lung tung cả.
Xin cảm ơn các bác rất nhiều, tôi đã mua được đèn đúng đời rồi. Đi ngoài đường tháy có máy con 3.0 đời 2004 có lắp cản sau nhung không biết như thế nào? Việt Nam minh lam sao để thay đổi được việc mua xe về cứ phải bảo vệ với bảo hiểm lung tung không hả các bác. Xe đẹp như thế mà cứ phải khoan lung tung cả.
RE: Bảo vệ cho Escape 3.0 V2004
thì tại là VN mà...bác ko chịu đau vậy thì ko bác sẽ phải chịu đau ruột thui....chạy đâu cũng ko thoát mà bác...

thì tại là VN mà...bác ko chịu đau vậy thì ko bác sẽ phải chịu đau ruột thui....chạy đâu cũng ko thoát mà bác...
RE: Bảo vệ cho Escape 3.0 V2004
Ở HN dạo này sao tệ thế, hôm rồi em ở quê lên đậu xe đường Ngô Quyền có người trông xe, chị trông xe la oai oái vì xe không có gắn bảo hiểm gì cả, sợ bị mất phải đền. Chị ấy nói là gương, xi nhan, logo, antenna... tất tật phải gắn thêm bảo hiểm (khoan, đục, gắn đinh, nẹp i-nox...) không thì bị bóc mất ngay. Lúc sau em đi sang cà fê bên LTK người trông xe bên đó phải lấy cái túi để túm chiếc gương vào, mặc dù là gương gập điện. hic. quá sợ kẻ chợ. Hôm trước em xem 1 phóng sự của Dutch Well TV thấy bên châu Phi (hình như là Ghinea) cũng như thế, người bị ăn trộm ra chợ lại mua đúng cái của xe mình bị mất, hihi.
Ở HN dạo này sao tệ thế, hôm rồi em ở quê lên đậu xe đường Ngô Quyền có người trông xe, chị trông xe la oai oái vì xe không có gắn bảo hiểm gì cả, sợ bị mất phải đền. Chị ấy nói là gương, xi nhan, logo, antenna... tất tật phải gắn thêm bảo hiểm (khoan, đục, gắn đinh, nẹp i-nox...) không thì bị bóc mất ngay. Lúc sau em đi sang cà fê bên LTK người trông xe bên đó phải lấy cái túi để túm chiếc gương vào, mặc dù là gương gập điện. hic. quá sợ kẻ chợ. Hôm trước em xem 1 phóng sự của Dutch Well TV thấy bên châu Phi (hình như là Ghinea) cũng như thế, người bị ăn trộm ra chợ lại mua đúng cái của xe mình bị mất, hihi.
RE: Bảo vệ cho Escape 3.0 V2004
Cái này đơn giản thôi bác giang ạ, nút đấy là phòng 2 trường hợp như sau:
1. Bác vừa khoá xe và ngồi uống cà phê, tự dưng đang uống có một thằng lọ mọ bên cạnhk xe bác định vặt gương, bác ấn ngay nút đỏ cảnh báo, em iêu của bác sẽ vừa đá pha, xi nhan, còi ầm ĩ lên làm thằng khốn đấy chạy mất dép.
2. Trường hợp này thường xảy ra hơn: Bác đã khoá xe bằng remote, lúc ra mở cửa bác lại mở cửa bằng chìa khoá tra ổ, lúc đút chìa vào đề thì em nhà bác cũng rống lên....Thế là ấn nút đỏ để stop thôi....
CHúc bác vui...À khi nào ra đường gặp em ESC 3.0 màu đen thì đá pha nhé, anh em còn biết mà chào nhau....
Cái này đơn giản thôi bác giang ạ, nút đấy là phòng 2 trường hợp như sau:
1. Bác vừa khoá xe và ngồi uống cà phê, tự dưng đang uống có một thằng lọ mọ bên cạnhk xe bác định vặt gương, bác ấn ngay nút đỏ cảnh báo, em iêu của bác sẽ vừa đá pha, xi nhan, còi ầm ĩ lên làm thằng khốn đấy chạy mất dép.
2. Trường hợp này thường xảy ra hơn: Bác đã khoá xe bằng remote, lúc ra mở cửa bác lại mở cửa bằng chìa khoá tra ổ, lúc đút chìa vào đề thì em nhà bác cũng rống lên....Thế là ấn nút đỏ để stop thôi....
CHúc bác vui...À khi nào ra đường gặp em ESC 3.0 màu đen thì đá pha nhé, anh em còn biết mà chào nhau....