Em bị lần này là lần thứ 3, đến chơi với ông già để xe ở sảnh chung, chỗ này ko cấm cũng ko cho đậu, kiểu như đậu nhanh xuống thì được, thường trực lúc nào cũng có 7-10 xe đậu. Lần đầu đi Bim 5 của Công ty, ko để ý đến lúc chạy về đến Lý Tự Trọng áp suất lốp báo loạn xạ, ra thì bánh sau xẹp hẳn, bơm ko lên nổi. Thay lốp sơ cua, qua Hồng Cường Lý Thái Tổ kiểm tra lại thì nó báo van bị gãy, thay van mới, van sắt 100k, ok, chạy đến h ko sao.
Lần 2 đi Fiesta còi cũng sang đúng vị trí đó, về đến Nguyễn Văn Cừ thì có người gõ kiếng xe kêu bánh xe xì. Sợ có ai dở trò, cẩn thận cất hết ví, điện thoại vào túi, tấp vào chỗ bộ CA thì bánh xe xẹp lép, bơm vẫn lên.
Lần 3 : y chang lần 2, mới bị hôm kia, đến Dương Bá Trạc thì cũng bị gõ kiếng xe, xuống xe bánh xe xẹp lép, bơm lên, đến Hồng Cường nhờ kiểm tra bánh, thấy có 1 cái que nhỏ chọt vào van bơm, sau khi rút ra họ nói ko sao, ko bị đinh hay rách vỏ, nhưng lạ cái là lần 2 và lần 3 đều mất nắp van bánh sau.
Sau ba lần em về suy nghĩ : bánh bị xì là bánh thò ra ngoài, bảo vệ chắc cố tình chọc phá nên tháo van, chọc que nhọn vào van để xì bánh xe.
Sau khi diễn biến lại thì chắc thủ phạm là mấy anh bảo vệ chung cư. Các bác cẩn thận ở những nơi công cộng, khi lên xe chạy đi 1 vòng kiểm tra xe, nhớ kiểm tra 4 bánh có ổn ko.