Thảo Luận Chung Bất chấp nguy hiểm

Hạng D
1/6/12
1.091
98
48
Coi thường tính mạng bản thân quá,đến lúc xảy ra tai nạn,thì bắt đầu khóc lóc
 
Hạng D
31/10/13
2.752
1.175
113
các bác để ý nhiều ng đợi đèn đỏ gặp lúc xe buýt rẽ vào mà đg lại hẹp, vẫn ko chịu di chuyển tránh đg, đứng yên và chình ình thi gan với xe buýt hoặc 4b, bó tay.
 
Hạng D
3/5/07
1.963
523
113
Ở bên mình chừng nào có tai nạn thì mới sợ thôi bác ơi, nhiều lúc em góp ý với 1 số người bạn còn bảo em nhát nữa, nản lắm
 
Hạng D
31/10/13
2.752
1.175
113
klvt nói:
Ở bên mình chừng nào có tai nạn thì mới sợ thôi bác ơi, nhiều lúc em góp ý với 1 số người bạn còn bảo em nhát nữa, nản lắm
À à cái kiểu anh hùng rơm vậy đó bác, họ cứ làm như họ ngon lắm, họ tài lắm.
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
Đoạn đường "văn hóa", không biết đây có phải SP của các khu phố VH không nữa!!!???
 
Hạng C
7/12/10
529
20
28
wusnat nói:
Đoạn đường "văn hóa", không biết đây có phải SP của các khu phố VH không nữa!!!???
chắc học tập từ KPVH của OS. OS sẽ học tập lại bằng cách sẽ có chi hội văn hóa hehe
 
Hạng C
13/7/11
856
15.560
93
Chuyện không mới, em gặp hằng ngày trên đường.
Không hiểu những người như vậy họ nghĩ gì trong đầu!
Xem mạng mình và người thân quá rẻ.
 
O.S.P.D
20/4/05
1.873
104
48
@GDP_2011 : copy vô tư bác, mục địch của tất cả chúng ta là kêu gọi ý thức về an toàn, trước hết là cho trẻ em, sau là cho tất cả.
@iphone 2010 : Đường Nguyễn Duy Trinh bác
@Mini50s : Blackvue DW500 - HD bác ơi.
 
Hạng D
17/3/05
1.754
8.589
113
52
MFC
cỡ 6.30-7am cứ đi đường Hoàng Sa sẽ thấy cơ man là xe nôi băng qua đường ( đúng vạch) nhưng éo thằng nào nhường đườn g