chuyện muôn thuở chỗ lò bánh mì bảy hiền đấy bác ạ. Bác kiếm trên này đã có thớt rồi học hỏi nhé (hình như là hơn 1 tháng trước), mà hình như chỗ này biển 411, rồi chuyển làn hông xi nhan hay sao em quên mất rầu.kaka

Bác nào bị bắt khúc này, chịu khó đi ngược lại tìm cái bảng 4.11
Sau đó tháo cái bảng ra, lên táng mỗi thằng 3 cái, lên xe đề máy đi tiếp là xog !
Sau đó tháo cái bảng ra, lên táng mỗi thằng 3 cái, lên xe đề máy đi tiếp là xog !
Ờ nghe lời bác này xong đúng là có xe chờ sẵn chở đi mà hú còi ưu tiên luôn nghen.Bác nào bị bắt khúc này, chịu khó đi ngược lại tìm cái bảng 4.11
Sau đó tháo cái bảng ra, lên táng mỗi thằng 3 cái, lên xe đề máy đi tiếp là xog !
bác thiệt là hung dữ quá đi.
Làm gì có bảng 411? Có cái bảng đường 1 chiều ngay giao lộ ngã 3 cây xăng đôi thôi!Bác nào bị bắt khúc này, chịu khó đi ngược lại tìm cái bảng 4.11
Sau đó tháo cái bảng ra, lên táng mỗi thằng 3 cái, lên xe đề máy đi tiếp là xog !
Nhưng gần đèn xanh đỏ là vạch kẻ đường: rẽ trái, đi thẳng, đi thẳng+rẻ phải! Dừng chờ đèn ở vạch thẳng+rẻ phải để qua Cmt8 vẫn được nhé, nhưng xxx nó chỉ gậy liền: sai làn, làn này để rẽ phải!? Ai ngu ngơ là lụm!
Nhà e ở đoạn mũi tàu LLQ-Tân Tiến, nghe xxx Bảy Hiền nổi tiếng quá mà chưa diện kiến, xui quá!
Có vạch, cào cái vạch lên cho nó ăn cũng dc. Có vạch ko phối hợp biển thì gài hàng nhao à?Làm gì có bảng 411? Có cái bảng đường 1 chiều ngay giao lộ ngã 3 cây xăng đôi thôi!
Nhưng gần đèn xanh đỏ là vạch kẻ đường: rẽ trái, đi thẳng, đi thẳng+rẻ phải! Dừng chờ đèn ở vạch thẳng+rẻ phải để qua Cmt8 vẫn được nhé, nhưng xxx nó chỉ gậy liền: sai làn, làn này để rẽ phải!? Ai ngu ngơ là lụm!
Nhà e ở đoạn mũi tàu LLQ-Tân Tiến, nghe xxx Bảy Hiền nổi tiếng quá mà chưa diện kiến, xui quá!