Hạng B2
13/8/20
116
1.398
93
Có lần em đi cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, trời tối, mưa to.
Thấy nguy hiểm thật, rất nhiều xe dừng, ko thấy cảnh báo hay gì cả. Xe sau chạy ko tập trung là hút ngay.
 
Hạng B2
10/10/19
347
587
93
51
ho chi minh
Cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, nhiều dãi (đoạn) dừng khẩn cấp quá hẹp, không đủ bề ngang của xe nữa, nhiều xe vào dừng khẩn cấp (đa phần là tiểu đường, he he, một số tài nghiện thuốc lá cũng dừng hút), một phần thân xe lố ra làn đường xe chạy. Quá chán cho xứ Đông Lào làm đường cao tốc kiểu phân kỳ đầu tư.
 
  • Like
Reactions: Kayashi
Hạng B2
18/12/19
350
488
63
33
Theo em 50m là ko đủ để xửa lý, phải để biển cảnh báo 80-100m từ xa vì cao tốc chạy rất lẹ. Cái tam giác phản quang cảnh báo em thấy shopee bán đầy, gấp lại rất gọn, để chỗ đồ nghề vô tư, mỗi xe nên mua 1 cái để trên xe phòng khi cần.
 
Hạng B2
18/12/19
350
488
63
33
Cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, nhiều dãi (đoạn) dừng khẩn cấp quá hẹp, không đủ bề ngang của xe nữa, nhiều xe vào dừng khẩn cấp (đa phần là tiểu đường, he he, một số tài nghiện thuốc lá cũng dừng hút), một phần thân xe lố ra làn đường xe chạy. Quá chán cho xứ Đông Lào làm đường cao tốc kiểu phân kỳ đầu tư.
Thiệt, đã làm thì làm hẳn cái chỗ rộng 2.5 - 3m cho người ta dừng, làm chi hẹp hẹp xe đậu dư ra lane ngoài, nguy hiểm cực kỳ.
 
  • Like
Reactions: Nguyenbacuong
Hạng D
10/12/13
2.509
6.163
113
Phần xe hư hỏng thì lúc ở Mẽo thì lại yêu cầu ngồi yên trong xe và vẫn đeo seatbelt. Gap nhiều vụ tung đít luôn. Cái này so với Việt Nam! mình khác: chạy ra khỏi xe càng xa càng tốt nhỉ :D
 
Hạng D
6/12/07
1.353
14.569
113
Theo em 50m là ko đủ để xửa lý, phải để biển cảnh báo 80-100m từ xa vì cao tốc chạy rất lẹ. Cái tam giác phản quang cảnh báo em thấy shopee bán đầy, gấp lại rất gọn, để chỗ đồ nghề vô tư, mỗi xe nên mua 1 cái để trên xe phòng khi cần.
Mỗi xe em mua 2 cái bự (loại có đèn) luôn. Tầm 200k/cái thôi, rẻ bèo.
- Đụng chuyện thì đặt 2 cái mới, 1 cái nóc xe, 1 cái cách 100m mới an tâm nỗi.
- Gặp xe sự cố trên đường thì...tấp vào tặng nó 1 cái luôn. Em đã từng thấy 9-10h đêm, 2 em gái cầm điện thoại, mở đèn pin vẫy vẫy sau đít xe trên làn khẩn cấp. Bên trong là mấy anh trai đang hì hụi xử lý. Em hãi quá!