Chuyên Xe
15/3/19
381
450
63
33
Khi bị CSGT yêu cầu dưng lại để kiểm tra nồng độ cồn, ông T đã bật khóc nức nở vì biết trước bản thân có nồng độ cồn.

Bật khóc khi bị CSGT dừng xe kiểm tra nồng độ cồn


Khoảng 19 giờ 30 ngày 15-1, trên đường Trương Chí Cương, tổ công tác Đội CSGT Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) yêu cầu dừng xe máy do ông Võ Quốc Th. (36 tuổi, ngụ TP Tam Kỳ) để kiểm tra nồng đồ cồn.
Lúc này ông Th. bật khóc nức nở, tổ công tác phải động viên, trấn an giúp ông Th. bình tĩnh.

Ông Th. cho hay buổi chiều cùng ngày, ông dự tiệc tất niên nhà bạn và uống bốn lon bia. Khi bị CSGT yêu cầu dừng xe, ông biết chắc chắn sẽ bị phạt nên tiếc tiền và bật khóc.

Bật khóc khi bị CSGT dừng xe kiểm tra nồng độ cồn


Kiểm tra nồng độ cồn, máy đo cho kết quả 0,501 mg/lít khí thở. Ông Th. bị tổ công tác lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện bảy ngày.
Theo Plo.vn
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
1/8/12
5.714
5.729
113
TP HCM
Lúc uống thì rôm rã cười ha hả, chén tạc chén thù. Luật đã có rồi khóc hối hận để xin tha thì muộn rồi.
 
Hạng D
24/8/18
1.500
1.591
113
48
Cứ khóc miết đừng có nín chứ bác, như vậy xxx mới nể phục và tha thứ lỗi lầm.
 
Hạng B2
7/10/19
356
2.241
93
:D lúc uống thì không có nghĩ bị CSGT bắt. bắt thì khóc :)