Em thấy nhiều xe không qua bùng binh mà cua cắt luôn ở cả đầu vào vào cao tốc hướng SG. Tối hôm vừa rồi em cũng tý dính khi đi ra Đồng Văn Cống vì chặn hết 2/3 cái bùng binh mà vẫn phải vòng qua nó để đi cho đúng chiều, qua cái thấy 2 bác đang xuất trình giấy tờ xxx kiểm tra ở đoạn đường tối om không có ánh đèn.
Ô...tuần trước em đi có thấy biển 20km/h đâu nhỉ? Biển 40km/h khúc đường dẫn vào cao tốc thì có.
Chẳng lẽ....mới???
Chẳng lẽ....mới???
Có biển 20km/h đó bác, hình như trước cái cua lớn. Nghĩ sao mà đường trống trơn bắt chạy 20km/h, vô cùng lãng phí
Chắc xuống xe đẩy bộ quátammile nói:mai mốt ko còn gì để bắt nữa chắc vác máy ra bắn luôn mấy chỗ công trường 5km/h luôn quá![]()

Theo mình đi thì thấy bùng binh là phải đi vòng thôi, bùng binh chỗ này lớn cũng phải vòng vì luật như vậy, mà cũng nên đi như vậy cho an toàn. Quẹo trước không qua bùng binh bị bắt là đúng thôi. Mình thấy cả 113 cũng đứng chỗ này bắt.
Cứ theo vòng xuyến, xi nhan đủ, rồi vào làn trái đường dẫn thì ok thôi. Ghét cái bảng 20km/h quá, bố nó đi cũng không được mà nó cũng cắm được.
Cứ theo vòng xuyến, xi nhan đủ, rồi vào làn trái đường dẫn thì ok thôi. Ghét cái bảng 20km/h quá, bố nó đi cũng không được mà nó cũng cắm được.