Hôm nay lúc 9h đang bon bon thì 1 em civic chạy vượt mặt với tốc độ >160km. Từ cầu Điện Biên Phủ tới Ngã tư Hàng Xanh liên tục chuyển làn và vượt phải. Đến Ngã tư hàng xanh thì gặp lại em : 2 túi khí tài và phụ bung, tài không 1 vết xướt
Em sửa lại rồi đấy bác. Lúc hắn vượt em nổ da gà vì em chưa thấy ở VN ai chạy như hắn (em cũng chưa dám đạp như thế vào giờ cao điểm 9h sáng). Chắc trễ giờ đi đón thằng sếp cty liên doanh nào đó
Nếu tốc độ lên đến 160km/h như bác nói thì cái mà bác gặp lại k0 phải là cái xe nguyên vẹn thế kia đâu, mà là 2 nửa xe đã được xẻ theo chiều dọc cơ bác ạ.
khúc cầu ĐBP tới HXanh ko thể chạy Civic với tốc độ >160 được đâu, chắc bác đoán thôi, khúc đó chạy tối đa chỉ tới 130 là hết đường rồi (xe dung tích 3.5 lit đó nha, chứ Civic chắc ko có cửa[8D]), e ngày nào chẳng chạy thử ở khúc đó, chưa bao jờ vượt được 130