có lần em bị một bác tải phía sau pha chói chang luôn. Thiệt ra biết thân muốn tấp qua mà không thấy được phía sau. Phải chịu khó đoạn. Nhân lúc đang xuống dốc, xe bác ấy xỉa fa lên trời nên mới tránh được. Đuối
Bác ham sân si thì chờ nó lên hỏi coi nó muốn gì luôn coi sao ?!hihi, tại iem cũng ham sân si, nhưng quả thật là đồng tiền bây giờ không đi liền với nhân cách, xe càng sang càng mất dạy (iem không nói tất cả nhé)![]()

Thỉnh thoảng em cũng có quên, nhìn thấy trên bảng taplo giật mình tắt liền 

Em thấy những xe bật pha đi trong phố, phần nhiều là các bác xe xịn, đèn sáng rực, nhưng văn hóa thì còn tối lắm
)
Em thì rất quan tâm đến vấn đề này nên e rất tuân thủ nguyên tắc VHGT.nhưng lâu lâu e gặp mấy thằng taxi 11,12h đêm mà cứ bò 20,30km em xin vượt kg cho là e lùi lại mấy m và bật pha cho chói mắt chơi.(nhưng sẻ hạ khi có xe đi ngược lại)
Úi giời , cần gì nội thành bác, toàn mấy thằng đầu đất cả.
Bữa nào mấy bác qua Thảo Điền Q2 xem, tụi nó chơi vậy ko hà. Thêm nữa đi éo biết nhường ai: đường 2 xe đậu 2 bên, em đi vào giữa hết xe cái xe đậu luôn, thằng ku Fò Tủn biển NN ( người việt 100% lái nhoen), nó đậu thẳng tưng vào mũi xe em, đèn thì bật pha luôn.... nó đứng lỳ tầm 30s thì mới chịu lùi cho em qua, em thì hết lùi nổi vì đằng sau 2 vị đi 2B đang chửi ku Fò Tủn: thằng chó đi ngu bỏ mẹ, lùi lại ko tao cho viên đá giờ... thì nó mới chịu lùi lại.
Bữa nào mấy bác qua Thảo Điền Q2 xem, tụi nó chơi vậy ko hà. Thêm nữa đi éo biết nhường ai: đường 2 xe đậu 2 bên, em đi vào giữa hết xe cái xe đậu luôn, thằng ku Fò Tủn biển NN ( người việt 100% lái nhoen), nó đậu thẳng tưng vào mũi xe em, đèn thì bật pha luôn.... nó đứng lỳ tầm 30s thì mới chịu lùi cho em qua, em thì hết lùi nổi vì đằng sau 2 vị đi 2B đang chửi ku Fò Tủn: thằng chó đi ngu bỏ mẹ, lùi lại ko tao cho viên đá giờ... thì nó mới chịu lùi lại.

Cũng khó Bác nhỉ , nhưng theo em nhường nhịn là tốt nhất đó Bác ,vả lại làm vậy mọi ng nghĩ mình cũng như nó thôi (mà cũng có nhiều Bác Taxi tốt lắm đó Bác).Em thì rất quan tâm đến vấn đề này nên e rất tuân thủ nguyên tắc VHGT.nhưng lâu lâu e gặp mấy thằng taxi 11,12h đêm mà cứ bò 20,30km em xin vượt kg cho là e lùi lại mấy m và bật pha cho chói mắt chơi.(nhưng sẻ hạ khi có xe đi ngược lại)
Thì e có nói tất cả lái taxi đều vậy đâu bác.mới hôm qua e đi từ VTS vào đường HBT lên tới HBT vs NH cầu thì có bác taxi chại trong NH Cầu rẽ trái ra HBT đường đang đông nhưng ông taxi giơ tay lên có ý muốn xin qua nên e dừng lại và cho ổng qua.nếu bác tài xế taxi nào củng như vậy có phải tốt hơn kg.Cũng khó Bác nhỉ , nhưng theo em nhường nhịn là tốt nhất đó Bác ,vả lại làm vậy mọi ng nghĩ mình cũng như nó thôi (mà cũng có nhiều Bác Taxi tốt lắm đó Bác).
Người ta bậtpha đôi khi do đương không đủ độ sáng. Nhất là các bác đi cao tốc sẽ bijk ngay. Xe mình có chế độ gương chống chói đó. Sao không chịu bật lên.