Hàng ngày ,trên đường đi làm về tầm 20h00 em qua đoạn nội thành khoảng 3 km , đèn đường sáng chưng mà em thấy nhiều Bác để pha chạy vô tư , em nhá pha báo thì có Bác ngắt ,có Bác lơ luôn . Trong tất cả những điều mà chúng ta gọi là Văn Hoá Ứng Xử Trong Giao Thông , theo em việc bật pha khi chạy trong nội thành thể hiện sự thiếu văn hoá nhất (em chỉ nói đến cái hạng cố ý ,vì nhiều Bác có thể quên khi có xe ngược chiều nhắc là ngắt pha liền ) , ko riêng gì 4 b mà 2 b cũng vậy ,đèn thì độ lại sáng chói có khi cả đèn thắng luôn ,chạy sau mà mấy bác ấy nhá thắng là muốn bể mắt , gặp xe ngược chiều như vậy nhiều khi ức chế em muốn tạt đầu luôn đến đâu thì đến ... Cái này trong luật em nhớ là có phạt ,mà em chưa thấy ai bị CAGT phạt bao giờ , thế nên em mong các Bác lưu thông trong nội thành chú ý đến công tắc đèn 1 chút !