Dễ òm mà chúng nó ko chịu làm bác ơi. Em cho bác 2 chữ thôi: PHẠT NGUỘI!Trường hợp công an bắt láo và ăn bẩn thì đáng lên án. Mình cũng ko cổ vũ hành động chạy xe ra giữa đường cản như vậy!
Nhưng những người chạy ẩu, say xỉn thì theo em phải có biện pháp mạnh. Đã chạy sai thì phải chịu trách nhiệm, hay vượt xong lại đi khoe với bạn bè mới vượt dc công an giao thông xem như chiến tích. Chẳng lẽ công an phải chạy theo năn nỉ tấp vào lề và nếu nhẹ nhàng như vậy thì có tấp vào lề hay ko? Hay chạy tới vài trăm m lại tông người.
Mình từng thấy cảnh 2 thằng thanh niên chạy sai còn đánh người khác. Nếu các bác vào trường hợp bị đánh đó thì sao? Dù là người đứng ngoài thì có dám hó hé hay ko hay chỉ là anh hùng bàn phím. Mình thì công nhận là sẽ chạy đi vì còn có gia đình và trách nhiệm với nv cty.
Vài dòng ý kiến) các bác ngày vui vẻ !!!
Mấy thằng nào cmt đứng về phía xxx nhìn vô toàn tập lái không ! Tụi này k dẹp vài bữa thành giặc lái ngay ..
Ban đầu em cứ tưởng anh áo xanh lao ra chặn xe bê tông kia. Tiếc thật, tiếc quá.... 
Tối hôm qua trù ẻo các anh, sáng nay bị các anh đập ngay.
Lười canh đồng hồ quá, thấy 1 anh fortuner canh tốc độ khá ngon bèn đu đít ảnh cho khỏe. Ai ngờ qua khu dân cư, ảnh chạy hơi lố nên mình lố theo. Hai thằng được kính cẩn mời vô một lúc. Ảnh 61 vô khung 2, mình đỡ hơn 57 vô khung đầu. Hàm Thuận Nam.
Đang ngồi ở Phan Thiết, gọi điện về kêu bà xã cắt sữa mấy đứa nhỏ 3 ngày để bù đắp. Riêng mình thì tự đề ra hình phạt cắt bia... 1 ngày.
Lười canh đồng hồ quá, thấy 1 anh fortuner canh tốc độ khá ngon bèn đu đít ảnh cho khỏe. Ai ngờ qua khu dân cư, ảnh chạy hơi lố nên mình lố theo. Hai thằng được kính cẩn mời vô một lúc. Ảnh 61 vô khung 2, mình đỡ hơn 57 vô khung đầu. Hàm Thuận Nam.
Đang ngồi ở Phan Thiết, gọi điện về kêu bà xã cắt sữa mấy đứa nhỏ 3 ngày để bù đắp. Riêng mình thì tự đề ra hình phạt cắt bia... 1 ngày.
Anh kia cũng không để ý, thấy xe sau thúc đít quá tưởng đã qua KDC.Tối hôm qua trù ẻo các anh, sáng nay bị các anh đập ngay.
Lười canh đồng hồ quá, thấy 1 anh fortuner canh tốc độ khá ngon bèn đu đít ảnh cho khỏe. Ai ngờ qua khu dân cư, ảnh chạy hơi lố nên mình lố theo. Hai thằng được kính cẩn mời vô một lúc. Ảnh 61 vô khung 2, mình đỡ hơn 57 vô khung đầu. Hàm Thuận Nam.
Đang ngồi ở Phan Thiết, gọi điện về kêu bà xã cắt sữa mấy đứa nhỏ 3 ngày để bù đắp. Riêng mình thì tự đề ra hình phạt cắt bia... 1 ngày.
Miệng nhà quan có quan có thép.Đúng là "sáng kiến".
Trường hợp này nếu xe máy né không kịp tông thẳng vô:
- anh chạy xe máy có bị quy là tấn công người thi hành công vu không các bác?
- nếu anh CA què chân, gãy tay có được gọi là thương binh không ta?
- xui xẻo, nếu anh CA chết có được phong liệt sĩ không vậy các bác?
Bác muốn như thế nào thì sẽ là như thế đó. Ok