xxx ở đây chê bánh mì em ko thơm , em cũng chạy lane ngoài , xxx ở đây chỉ lấy bánh mì các em sinh viên giần trường đại học và chị em phụ nữ thối , chắc bánh mì mấy em đó thơm hơn
, đoạn này 2 chiều điều ko có BB 412-411 , chỉ hù chị em phụ nữ , mấy anh 2b chở hàng cồng kền , ngược chiều , ko nón BH thì ko bắt .
đoạn xuống cầu PVC đang thi công công trình , xuống cầu né cái công trình chạy ra ngoài là dính liền mà ở đây ko biển báo gì hết , xxx thu bánh mì ở đây no luôn .
Đoạn đường Gia Phú cũng ở quận 6 còn ác hơn , xxx cho xe tải dừng trước đèn đỏ 200m , núp sau xe canh me vượt đèn đỏ .
vấn đề là ngày cấm đậu mà xe tải vẫn đậu bình thường , máy vẫn nổ nhưng ko tài xế , xxx đi chỗ khác là tài xe ngồi giần đó ra lái xe tải đi theo liền , botay .
đoạn xuống cầu PVC đang thi công công trình , xuống cầu né cái công trình chạy ra ngoài là dính liền mà ở đây ko biển báo gì hết , xxx thu bánh mì ở đây no luôn .
Đoạn đường Gia Phú cũng ở quận 6 còn ác hơn , xxx cho xe tải dừng trước đèn đỏ 200m , núp sau xe canh me vượt đèn đỏ .
vấn đề là ngày cấm đậu mà xe tải vẫn đậu bình thường , máy vẫn nổ nhưng ko tài xế , xxx đi chỗ khác là tài xe ngồi giần đó ra lái xe tải đi theo liền , botay .
Last edited by a moderator:
Ngày tiễn ông Táo về trời cũng là ngày e chiến với XXX tại đây.
Đi chợ Hồ Trọng Quý mua đồ cúng ông Táo, thấy ngứa mắt quá nên phải quay lại chiến. XXX bắt Nguyễn Văn Luông bên hông công viên Bình Phú, cách nhà e chưa tới 100m nữa.
XXX bắt thấy nản mà chả biết làm cách gì để xử lý nữa.
Ngay đường 3/2 cách biển 411 100m thôi (hướng từ bùng bình về Cao Thắng) mà sáng sớm cũng có 1 bầy XXX bắt 2B đi ra lane giữa. Thiệt là nản với cái loại XXX mà
Đi chợ Hồ Trọng Quý mua đồ cúng ông Táo, thấy ngứa mắt quá nên phải quay lại chiến. XXX bắt Nguyễn Văn Luông bên hông công viên Bình Phú, cách nhà e chưa tới 100m nữa.
XXX bắt thấy nản mà chả biết làm cách gì để xử lý nữa.
Ngay đường 3/2 cách biển 411 100m thôi (hướng từ bùng bình về Cao Thắng) mà sáng sớm cũng có 1 bầy XXX bắt 2B đi ra lane giữa. Thiệt là nản với cái loại XXX mà
các bác có biết tại sao ko? Bởi là vì những cty có xe tải đều gửi gắm mấy ông lớn, lính thì phải kiếm tiền nộp cho cấp trên hoặc tiền chạy chức, phải kiếm bù lại, mà xe tải, xe khách ko có ăn thì đè xe máy ra mà kiếm. Đó là chính miệng mấy đ/c đó nói thế, biết là bắt bậy nhưng vẫn làm ,lỗi cả hệ thống luôn rồi , có kêu trời cũng không thấu đâu, ăn trắng trợn luôn mà. Bởi vì cty e gửi xe cho ca mà
xxx lùa đi như cá kiếm ăn, cứ có điểm mới thơm là hùa nhau lập chốt, khi nào hết ngon lại kiếm đường khác mà đứng , đúng là lụm 2 bánh số nhiều thì thu nhập khủng thiệt !
em cũng bị vụ này, cho em hỏi tí
Bị trên đường Lý Chiên Hoàng
Đường đó có đoạn mỗi bên[BCOLOR=#ff0000] 3 len đường[/BCOLOR], không có bản phân làn, hôm đó chạy xe 2 bánh vô tình em chạy len giữa thế là bị tóm vô nói lân len Oto thế đúng không các bác. ???
Bị trên đường Lý Chiên Hoàng
Đường đó có đoạn mỗi bên[BCOLOR=#ff0000] 3 len đường[/BCOLOR], không có bản phân làn, hôm đó chạy xe 2 bánh vô tình em chạy len giữa thế là bị tóm vô nói lân len Oto thế đúng không các bác. ???