Hạng C
18/3/05
651
12
18
Em gửi mấy tấm hình bé Tiên. Bé vẫn đùa vui hồn nhiên với người thân, tuy nhiên trong ánh mắt ngây thơ rất đẹp của cô bé vẫn có nét đượm buồn. Ông của Tiên cũng lộ vẻ mệt mỏi, do phải đi lại giữa viện và quê, hiện tại bé có một số chú bác chăm sóc. Tới đây bé Tiên sẽ được phẫu thuật 1 lần nữa và chuyển sang nội chú tại khoa phục hồi chức năng, viện nhi TW. Điều chúng em cảm thấy ấm áp là đã chuyển được tấm lòng nhân ái của các thành viên MBFC-OS tới bé Tiên, trong một buổi sáng mưa tầm tã và rét buốt ở HN.
imag0606r.jpg

imag0608r.jpg

imag0609r.jpg

 
 
Hạng D
5/8/06
2.079
32.241
113
belancer nói:
Em gửi mấy tấm hình bé Tiên. Bé vẫn đùa vui hồn nhiên với người thân, tuy nhiên trong ánh mắt ngây thơ rất đẹp của cô bé vẫn có nét đượm buồn. Ông của Tiên cũng lộ vẻ mệt mỏi, do phải đi lại giữa viện và quê, hiện tại bé có một số chú bác chăm sóc. Tới đây bé Tiên sẽ được phẫu thuật 1 lần nữa và chuyển sang nội chú tại khoa phục hồi chức năng, viện nhi TW. Điều chúng em cảm thấy ấm áp là đã chuyển được tấm lòng nhân ái của các thành viên MBFC-OS tới bé Tiên, trong một buổi sáng mưa tầm tã và rét buốt ở HN.
imag0606r.jpg

imag0608r.jpg
Nhìn khuôn mặt sáng ngời của bé mà đau lòng quá. Thiệt là tội nghiệp cho bé quá.
 
Hạng D
22/12/07
1.038
1
38
42
Chúc bé mau chóng bình phục và có nhiều nghị lực để vượt qua mất mát này, cuộc sống và công việc học hành sau này sẽ còn rất nhiều khó khăn khi không có đôi chân. Nhìn gương mặt hồn nhiên của bé mà thấy tội quá.
Cảm ơn các bác MBFC ở HN đã chuyển giúp tấm lòng của các bác MBFC-SG cho bé. Chúc mọi người luôn nhiều sức khoẻ :)
 
Hạng D
11/11/09
2.761
1
36
nhìn giống con gái mình quá,thương quá.các bác hà nội làm tốt và vất vả quá.
 
Sup confirmed
Hạng D
15/4/08
3.938
34
48
Sài Thành
Em vừa đi về, bên HK không on-line được.
Cám ơn các bác đầu Hà Nội đã "nói ít làm nhiều" nhé.
Mong MBFC luôn mạnh mẽ trong những hoạt động xã hội như thế này trong tương lai.
 
Hạng B1
17/9/10
97
36
18
tình cơ em ghé sang hội, em thật xúc động khi được đọc và thấy những gì các bác đã làm, em xin chúc hội phát huy hơn nữa truyền thống lá lành đùm lá rách, chúc các bác luôn có những điều tốt nhất trong cuộc sống và quan trọng là thu hoặch được thật nhiều lúa để làm những chuyện mà các bác đang mong muốn.