Đường đang vạch đứt, mấy thằng CII rình ra kẻ thành vạch liền vào lúc giữa trưa để làm khó Anh em đi xe hơi. Nhà em trong PB nên đi qua bị hoài, các Bác cứ đi vào tầm 20 - 21h thứ 7, CN toàn mấy Anh 2B đi ăn cưới về xả nước cứu thân, Đỗ xe nghênh ngang. Không cán vạch thì làm sao đi.
Nếu bác không ưa bọn đó sao không chém hết cho rồi cho bớt tức bác nhể.Nhà em ở ngay gần đây, nó nhìn người bắt các bác ạ..., Em đi như vậy mấy lần trước mặt nó mà nó toàn ngó lơ, trong khi là lạ đi theo em là bị tóm...em ko ưa cái chốt này lâu lắm rồi, kiếm chuyện mà chưa hồi nào bị kêu. toàn rúc chỗ khuất ngay cổng Tám Thọ, hoặc trong đường Thủy Lợi rồi rình rình ngoài Nam Hòa..thấy mà khó ưa
Thì ra là vậy. Để cho cáo camera chịp hình thu phíCái lò này lâu rồi mà !
Nó kẻ vạch liền là để mấy thánh khỏi lách xe qua làn bên kia tránh cái camera chộp biển số của nó ấy mà !!!!
Còn, iem mới bị cách đây 2 tuần, về k wa trạm thu phí xlhn, lúc way ra từ ngã tư Thủ Đức đi Rạch Chiếc, bị kiu đóng 2 lần phí mới mở cổng cho wacái camera còn quay biển số lại để thu phí nữa ko vậy các bác ?