Tuần nào em cũng đi 2-3 chuyến, đoạn vòng xoay Phú Lâm -> gần đến chân cầu Bình Điền, đường to chà bá, 3, 4 lane vậy mà vẫn phải bò 40. Hazzzzz cũng may là em toàn đi ban đêm nên cứ chạy (chắc cũng tầm 60). Hi vọng mấy anh csgt đừng dòm ngó đến em
Em tưởng tượng: đi qua quãng đường này 1 đoàn xe 4B đẩy bộ qua bảng, xong leo lên xe chạy tiếp: giống phim hài.lúc trước em cũng bị dzín 1 quả 5km/h khi đi qua công trường, mịa
CÁi này tương lên Quốc tế cho họ xem, chắc nhục cái mẹt lắm!

Chạy đến đây thắng nhỏng đít luôn, hjx.Trên đường Phạm Văn Đồng đoạn đường xe lửa có bb 15 km/h thì sao, bó tay thật
Bác đẩy xuống dốc à? Xạo pà cốbửa xe e hết xăng, e xuống đẩy mà bà cả nhìn đồng hồ trên 20km/h