Hạng B2
21/3/19
137
144
43
34
Cuối tuần vừa rồi có về Tân Khai thăm Bà Con, thế mới biết gia đình em thoát ly từ năm 90 h hóa ra là nghèo nhất,
Mek ơi người ta nói giàu gì giàu dữ trời toàn nhà nào cũng nói có miếng này miếng kia có người trả vài chục tỏi,
 
  • Haha
Reactions: wanna see sunrise
Hạng B2
11/7/17
103
61
43
HCM
Hiểu ý bác
em cũng hiểu, khai sáng giúp em giờ nên mua cái nền ở đâu vs bác, giờ em ko biết mua ở đâu để không bị bơm á, em còn ít tiền lẻ mún mua cái nền để đó 1,2 năm sau tính tiếp ,
 
Hạng D
10/7/10
1.239
1.632
113
em cũng hiểu, khai sáng giúp em giờ nên mua cái nền ở đâu vs bác, giờ em ko biết mua ở đâu để không bị bơm á, em còn ít tiền lẻ mún mua cái nền để đó 1,2 năm sau tính tiếp ,
tây ninh chỗ bác chỉ thấy ok đó, 300tr thì chả mua được ỡ đâu, nếu còn cho mình mua 1 slot
 
  • Like
  • Haha
Reactions: HAnhPKL and Perenco
Hạng F
3/10/15
9.818
12.057
113
Thật sự là ảo. Coi lại dính đạn :))
Bảo mà.
Yên tâm bác ạ.
Thứ nhất là ở VN không có người thần kinh trong lĩnh vực tiền bạc, để mà có người dám bán đúng giá giữa rừng người hò hét.
Thứ hai là ở VN không thể có ông bụt, để mà đi làm chuyện hào hiệp bán đất giá rẻ cho thằng khác mua vào ở.
—> All is Ảo
 
Hạng B1
15/4/21
75
55
18
33
Bảo mà.
Yên tâm bác ạ.
Thứ nhất là ở VN không có người thần kinh trong lĩnh vực tiền bạc, để mà có người dám bán đúng giá giữa rừng người hò hét.
Thứ hai là ở VN không thể có ông bụt, để mà đi làm chuyện hào hiệp bán đất giá rẻ cho thằng khác mua vào ở.
—> All is Ảo
Đất rẻ = không đẹp
Đất đẹp = không rẻ
Đất vừa đẹp vừa rẻ = lừa
Chi có đất đầu tư đúng giá thị trường và có tiềm năng tăng giá thôi.
Hàng ngộp thi thoảng cũng có. Nhưng miếng ngon khó đến mõm lợn sề.
Vậy nên nhiều người cứ ham nhảy vào mua xong quay ra than vãn thế này kia nọ. Chán