Để ý thì sẽ thấy là các xe chạy chậm, nhường đường cho nó, chứng tỏ tất cả đã biết về nó chứ chẳng giỏi gì. ở phương Tây, khi có sự cố nguy hiểm, hệ thống radio sẽ thông báo cho các lái xe biết để tránh. Radio của bạn nếu đang tắt cũng tự động mở, nếu đang chạy chức năng khác thì nó cũng tạm dừng và chuyển sang sóng khẩn cấp để cảnh báo, sau đó trả lại tình trang cũ của radio.
Chạy vậy là kinh quá rồi, tốc độ toàn khoảng 80-90km/h chứ không thấp hơn, CS bên đó thấy chỉ bám đuôi chứ không khóa đầu nhỉ
Phê thuốc mà chạy dc như vậy thì tài quá bác ạCam Vo nói:Cảnh sát bên Mỹ nó không có ruọt đuổi theo kiểu bám sát,cho mày chạy đến khi nào hết xăng thì túm thôi,xxx của Mỹ chạy theo sau sợ xe điên gây tai nạn cho xe khác,cũng không chạy ép xe điên,sợ gây tai nạn cho nó..trực thăng có camera hành trình,đảm bảo xxx rượt đuổi đúng luật và không để mất dấu xe điên..thằng lái xe này chắc phê thuốc,phạm tội này thì thảm rồi..