tuando: Em chúc mừng mẹ bác đã qua cơn hoạn nạn. còn phần mẹ em thì bi quan hơn bác ạh ! giờ em chỉ biết hy vọng Trời, Phật thương tình ban điều kỳ diệu thôi !
PS: Mẹ em sắp được phẩu thuật rồi (nhưng có lẽ là để giải quyết nguy kịch sẽ đến cũng như kéo dài thời gian thêm)
Trường hợp bệnh u đầu tuỵ : sau phẩu thuật, nếu dùng đông - nam dược có thể kềm chế được khối u không ? bác nào biết được về vấn đề này xin tư vấn giúp ạh !
To all : Em xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến các bác (HungO2, duylinhmd, everestFC, tuando, mợ tài...) đã có những lời tư vấn cũng như an ủi. Em thấy mình chưa đóng góp giúp gì được cho OS nói chung cũng như các bác nói riêng nhưng đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ các bác. Mặc dù OS chỉ là một diễn đàn (ảo) nhưng tình cảm sự nhiệt thành của mọi người là rất thật, hy vọng OS ngày càng lớn mạnh để gắn kết mọi người gần nhau và hỗ trợ nhau nhiều hơn.
HungO2: chắc em nhỏ hơn bác nhiều, nên bác đừng gọi em bằng bác ! [:d], dang ở dzọt dìa để giải quyết công việc (cứ có chuyện là công việc cứ ngập đầu), hẹn gặp bác chiều mai nhé !