Chủ đề tương tự
Những người đi 4B ở mình có một thói quen: nếu trước mặt là 1 chiếc 4B khác đi chậm, họ sẵn sàng nối đuôi, nhưng nếu đó là một chiếc 2B thì bấm còi cho dạt vô thì thôi.
(Em nói chung, không nói tình huống cụ thể nào, vì có thể có 412).
(Em nói chung, không nói tình huống cụ thể nào, vì có thể có 412).
Có thể do tâm lý coi thường xe béNhững người đi 4B ở mình có một thói quen: nếu trước mặt là 1 chiếc 4B khác đi chậm, họ sẵn sàng nối đuôi, nhưng nếu đó là một chiếc 2B thì bấm còi cho dạt vô thì thôi.
(Em nói chung, không nói tình huống cụ thể nào, vì có thể có 412).
chuẩn luôn nhéNhững người đi 4B ở mình có một thói quen: nếu trước mặt là 1 chiếc 4B khác đi chậm, họ sẵn sàng nối đuôi, nhưng nếu đó là một chiếc 2B thì bấm còi cho dạt vô thì thôi.
(Em nói chung, không nói tình huống cụ thể nào, vì có thể có 412).