Tuyệt ! Thằng e vợ cũng bs thực tập , nó mới biết nó la quá trời sao ko qua nđ3. Nhưng lỡ rồi chịu cực thôi.Em hết biết với các anh. Cái bệnh viện nhi đồng to vật vã. Hoạt động 2 năm mà các anh có con nhỏ còn ko biết. Anh nào đó còn chửi nhà nước ko làm bệnh viện để vật vạ hành lang nhidong 1,2.
Em guc cho các anh 1 số hình ảnh
View attachment 1946653 View attachment 1946654
View attachment 1946655 View attachment 1946656 View attachment 1946655 View attachment 1946663 View attachment 1946662 View attachment 1946659 View attachment 1946661 View attachment 1946660 View attachment 1946658 View attachment 1946657
Đi xe hơi 1 mạch tới, khoảng 1h cho mọi miền thành phố. Nơi đây rộng rãi gởi xe hơi 30k/lần, khỏi lo xin xỏ, tìm kiếm. Nơi chờ đợi máy lạnh 100%, có cửa hàng tiện lợi ăn uống đầy đủ, có cả Phúc Long. Khuôn viên cây xanh thoáng mát.Em hết biết với các anh. Cái bệnh viện nhi đồng to vật vã. Hoạt động 2 năm mà các anh có con nhỏ còn ko biết. Anh nào đó còn chửi nhà nước ko làm bệnh viện để vật vạ hành lang nhidong 1,2.
Em guc cho các anh 1 số hình ảnh
View attachment 1946653 View attachment 1946654
View attachment 1946655 View attachment 1946656 View attachment 1946655 View attachment 1946663 View attachment 1946662 View attachment 1946659 View attachment 1946661 View attachment 1946660 View attachment 1946658 View attachment 1946657
Đi hàng ngày thì khổ chứ phải nằm viện thì vô tư anh. Dân miền Tây đi vài chục chục km khám NĐ1 là quá bình thường.Kuynh, từ TĐ hoặc BD, qua NĐ 3 ngon à
Mà, NĐ 1-2 thì tùy khoa, chứ có phải nằm hành lang hết đâu. Hành lang là người nhà nằm mà
Mà ba mẹ có nằm hành lang thì có sao nhỉ? Hay đó giờ chưa nằm đất? Có phải đó giờ ba mẹ chưa biết thực trạng bv công của mình?
Bởi em mới nói. Chuyện bình thường màĐi hàng ngày thì khổ chứ phải nằm viện thì vô tư anh. Dân miền Tây đi vài chục chục km khám NĐ1 là quá bình thường.
Sao cứ lăn tăn hành lang với hành xác
Khoa nào chả có phòng dv, máy lạnh toilet riêng
Nhưng vẫn phải xếp hàng, đâu có thể một phát ăn ngay trừ khi trống sẵn
Một người chưa có con nhỏ cho hay.Bởi em mới nói. Chuyện bình thường mà
Sao cứ lăn tăn hành lang với hành xác
Khoa nào chả có phòng dv, máy lạnh toilet riêng
Nhưng vẫn phải xếp hàng, đâu có thể một phát ăn ngay trừ khi trống sẵn
Quan điểm của mình là nếu bệnh phổ biến cần nằm viện thì chọn chỗ nào sạch sẽ, thoải mái cho bé và cho người nhà, tốt hơn rất nhiều cho quá trình phục hồi của bé so với việc nằm hành lang hoặc phòng chật chội nhiều bệnh nhân.
Những bệnh phổ biến thì phác đồ điều trị có sẵn, triệu chứng bác sĩ đa số biết rõ, chữa ở bệnh viện ổn ổn là được, không cần tới bác sĩ đầu ngành ở bệnh viện tuyến cuối.
Những bệnh phổ biến thì phác đồ điều trị có sẵn, triệu chứng bác sĩ đa số biết rõ, chữa ở bệnh viện ổn ổn là được, không cần tới bác sĩ đầu ngành ở bệnh viện tuyến cuối.
Cho nó đóng luôn, đưa hết bs về SGdạ anh, a nghỉ sao BV ở HCM hoạt động công suất cho TP là đủ mệt rồi. bây giờ nguyên 1/2 nc Việt Nam vào khám thì chổ đâu mà nằm. Khuyên mọi ng khám ở địa phương có ai chịu đâu.
Giờ chả lẽ mở rộng BV ra để chữa cho 1/2 nc thiệt luôn. Lúc đó mấy BV tỉnh nó chửi đổng lên và đóng cửa luôn thì sao anh!