Đời 2011 thì mình không biết sao chứ trước đây mình chạy một chiếc đời trước thì rất chán, chạy thì không ngon lành gì mà trong vòng 2 năm thì hầu hết mọi chi tiết đều phải sửa; cụ thể mình đã thay bơm nước, hàn lại nắp culasse, làm embrayage, nứt bầu chứa nhớt số . . . Sửa thì bên chỗ đại lý Nguyễn Thái Học (sau này dời về Lý tự Trọng) của Sông Cầu tính giá rất trời ơi. Còn ông bà mình đã nói tiền nào của đó, mua lầm chứ bán không lầm vì vậy các bác cần cẩn thận khi mua. Không phải khi không mà người ta bán rẽ và hầu như ngay sau khi mua vậy đâu, lý do mua xong đi nặng bán rất không hợp lý và nếu không quá nản nó liệu có phải bán giá rẽ không?