Hạng D
13/1/11
2.367
26.564
113
thành Phiên An - Gia Định
Hìhì ....
Chuyện SG xưa nghe hoài hổng ngán, nói hoài hổng hết ! :)
Di tích còn lại của thành GĐ xưa thời Mr.Diệm, giờ còn được .... cái tường là may lắm !
:3dcuoi:

Bí ẩn ba con đường xéo giữa Sài Gòn vuông vức

cái cổng đó hổng rõ xây từ hùi nèo
chứ hai chữ bự chần dzần Gia Định chắc là sau này (trước 75) vì là chữ quốc ngữ mẫu tự La Tinh alphabet rùi
vì lúc Pháp chưa chiếm VN thì VN vẫn xài chữ Nôm chữ Hán gì gì
 
  • Like
Reactions: meteor
Hạng B2
9/5/10
335
707
93
Con sông gọi tên là sông SG, tên trước đó là sông Bến Nghé, khác với Rạch Bến Nghé, Rạch Thị Nghè :

2-be1baa3n-c491e1bb93-1893-cc3b3-chc3ba-thc3adch.jpg


Còn Kênh Tẻ có lẽ được đào và mở rộng sau này !

3-kinh-rach-sg-cl-1962.jpg


Riêng Rạch Thị Nghè được gọi thành tên theo cây cầu như ông GĐ kể ở trên, bắt đầu từ Bason (lấy tên từ chữ Pháp là Bassin trong Bassin de Radoub - bến sửa tàu thủy) - Thị Nghè ra tới Ngã Tư Bảy Hiền thuộc Tân Bình, có cầu Kiệu vì trước đó là địa danh trồng nhiều ... củ kiệu, có cầu Bông (lúc đầu gọi là cầu Hoa, theo đồn là do Ông Thượng cho trồng và lập vườn hoa, bồn hoa giề đó ở đây, sau kỵ húy tên cúng cơm của mẹ vua nên đổi thành Cầu Bông, Pháp gọi là cầu Cambodge nên cũng có tên là cầu Cao Miên!).
 
Hạng B2
9/5/10
335
707
93
Cái tên Đakao, cũng do người Pháp đọc trại, phát âm từ Đất Hộ/Đất Mộ Lăng Tô tức Tân Thuận mà ra, sau tên Đakao được giữ nguyên tới ngày nay, hùi xưa, khu Đakao này là nội thị sớm nhứt của SG xưa, lúc ấy khu Q1 bi giờ chỉ vừa mới hình thành thì phởi !
 
Hạng B2
9/5/10
335
707
93
Hùi xưa, nghe kể Ông Lãnh có 5 bà vợ, lập ra 5 cái chợ cho mỗi bà quản một cái cho dân tình buôn bán, thương mãi, gồm :
Chợ Bà Chiểu.
Chợ Bà Hom.
Chợ Bà Rịa.
Chợ Bà Điểm.
Chợ Bà Quẹo.

Giờ mà bà xã nào mà đòi lập cái chợ mí ông xã có mà ... sặc máo !
:3dcuoi:
 
Hạng B2
9/5/10
335
707
93
Hehe ... ni giờ thì Cầu Bông/ Cầu Hoa/ Cầu Cambodge/ Cầu Cao Miên, ... cqq giề , cũng thành đống béton gạch vụn cho tới khi có cầu mới nhoen mí thánh !
:3dcuoi:
 
Hạng D
13/1/11
2.367
26.564
113
thành Phiên An - Gia Định
trong bu điện trung tâm (đối diện Nhà thờ Đức Bà) vẫn còn nguyên 2 bản đồ xưa trên tường, một vẽ miệt Mả Lạng (gần chợ Thái Bình Q1 bây giờ) lúc đó có con rạch, Pháp kiu là "le rach"

minh quạ chữ đó mà chỗ khác : Vĩnh Long, một góc rạch
Vinh+Long+coin+de+Rach.jpg

:3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: meteor
Hạng B2
9/5/10
335
707
93
Còn con đường Công Lý ra tới mũi tàu TSN, có lúc mang tên Đại Lộ Cách Mạng 1-11, sau thành NKKN (mún đọc seo thì đọc!) là con đường có nhiều cái lăng cổ của đất SG - GĐ xưa, như Lăng Võ Tánh, lăng Trương Tấn Bửu và không thể thiếu lăng ông Võ Di Nguy, tại đường/đại lộ này giao với con đường mang tên Võ Di Nguy.

Nghe kể vua Gia Long cho mang 4 cây thông (éo liên quan giề tới ... chặt hẻo nhoen mí pa ! :p :D) từ Huế đem vào trồng để tưởng nhớ các vị tiền hiền, hèn chi, sau này con cháo bị ... chặt hẻo cả đám !
:3dcuoi:

Đoạn nì lụm trên net :
.....

Võ Tánh là một trong Gia-Định tam hùng mà dân chúng nhắc tới trong những điệu hò giao duyên.
Theo thường lệ :
Người con gái lên tiếng trước :



Nghe anh làu thông lịch sử,
Em xin hỏi thử đất Nam-Trung :
Hỏi ai Gia-Định tam hùng,
Mà ai trọn nghĩa thủy chung một lòng ?
Người con trai liền đáp lại :​
Ông Tánh, Ông Nhân cùng Ông Huỳnh Đức,
Ba Ông hết sức phò nước một long
Nổi danh Gia-Định tam hùng:
Trọn nghĩa thủy chung có Ông Võ Tánh,
Tài cao sức mạnh,trọn nghĩa quyên sinh,
Bước lên lầu bát giác thiêu mình như không !
Bi chừ chỉ cần biết lịch sử chống Mẽo cứu lước là đủ ròi !
Haha ...
:3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: tonyhao
Hạng D
13/1/11
2.367
26.564
113
thành Phiên An - Gia Định
Hehe ... ni giờ thì Cầu Bông/ Cầu Hoa/ Cầu Cambodge/ Cầu Cao Miên, ... cqq giề , cũng thành đống béton gạch vụn cho tới khi có cầu mới nhoen mí thánh !
:3dcuoi:

ông SN chủ yếu kể chiện đời thường, phong tục tập quán miệt Nam kỳ Lục tỉnh
giờ lơn tơn QL1A từ SG xuống, trước khi tới Trung Lương, quẹo trái QL50, vừa hết cầu Bảo Định, bên phải là đường nhỏ ven sông, trỏng có cái khu nhà Lưu niệm Nhà văn Sơn Nam, tân lang tân nương hay tới chụp hình cưới cũng xa rê ì xèo lượt thượt chắc bị đám studio dụ
:3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: meteor
Hạng B2
9/5/10
335
707
93
ông SN chủ yếu kể chiện đời thường, phong tục tập quán miệt Nam kỳ Lục tỉnh
giờ lơn tơn QL1A từ SG xuống, trước khi tới Trung Lương, quẹo trái QL50, vừa hết cầu Bảo Định, bên phải là đường nhỏ ven sông, trỏng có cái khu nhà Lưu niệm Nhà văn Sơn Nam, tân lang tân nương hay tới chụp hình cưới cũng xa rê ì xèo lượt thượt chắc bị đám studio dụ
:3dcuoi:

Thì bi giờ mí cái chỗ thoáng đãng, có khuôn viên cây cảnh là cô râu chú rẻ kéo nhao zô chộp hềnh, chớ mí chỗ khác chỗ đâu mà chụp, có khi bên zịch zụ zịch zật có/thuê xe 16c phóng ra Long Hải, Bình Châu để chộp ngoại cảnh, tứt nhiên, tiền nàu giá đó;
Chộp xong đem in laminate đóng khung dựng chình ình trước khi khách vào bàn tiệc, nhìu ông già NB théc méc tụi bây um nhao xà nẹo, cứi nhao hùi nàu seo còn mời tau chi zậy, haha ...

Ở Tiền Giang - Mỹ Tho, quê hương Madam Thiệu, cô râu chú rể còn kéo nhao zô nghĩa trang liệt sĩ liệt gưn để chộp hềnh cứi á, thấy tự nhiên rùng cmn mền hết chơn hết chọi !

:3dcuoi: