Bác chưa nói rõ là bị bắn ở đoạn nào, chứ cao tốc cho 120km nghen, chỉ có 2 đoạn ngắn là giới hạn 100km thôi mờ.chào mọi người,
hôm qua em đi cần thơ có việc, vì hơi vội nên em đã lố chân ga, 106km/h trên đoan đường 100km/h.
em bị chặn lại lúc sắp ra khỏi cao tốc...vì vội, nên em đã thảo hiệp với bọn xấu...hic...300k ra đi...hic...
các bác ném đá em đi, em xin học hỏi ạ...
P/S: mà sao xe của xxx ko phải tiền giang, mà là xe 80B hả các bác ?
e xũng gặp xxx trên cao tốc TL nhưng kg thổi e.
Xe 80B là của bộ đó bác.
Bác thỏa hiệp như vậy là thành công rồi đó bác
Xe 80B là của bộ đó bác.
Bác thỏa hiệp như vậy là thành công rồi đó bác
Chắc bị bắn chỗ giới hạn 100km. Kẻ xấu hay rình mò chỗ này, chú ý sơ suất là mất tiền.Bác chưa nói rõ là bị bắn ở đoạn nào, chứ cao tốc cho 120km nghen, chỉ có 2 đoạn ngắn là giới hạn 100km thôi mờ.
Em nghỉ hoài k hiểu sao lại có một vài đoạn chỉ cho chạy 100km/h trong khi không thấy có gì đặc biệc ở những đoạn này. Lò bánh mì?
xxx nói em bị bắn ở khúc tân an 100km/h, nó gọi thằng nào đó gửi hình viber cho em xem...
xxx: đi đâu vội vậy anh trai?
em: bla...bla...có vội gì đâu...tại chân ga chưa kịp xuống... mà 100km, cho phép lố qua 105km đúng không .., vậy tính ra tui lố có 1 km !!! mà đường vắng xe mà...thông cảm nhé....bla...bla...
xxx: thôi cho thùng bia ún đi.
em: OK , tui ún bia sài gòn không hà , (đưa nó 200k).
xxx: (vùng vằng, đưa bằng lái của em qua cho partner) lập biên bản xe này, vế Tp đóng phạt 700k.
em: (đêch còn lịch sự nữa, đưa 300k, giựt cái bằng lái lại luôn) nè pa...ún bia ngon mà người như con mắm...!!!!!! (xxx nó ốm thiệt...)
xxx: đi đâu vội vậy anh trai?
em: bla...bla...có vội gì đâu...tại chân ga chưa kịp xuống... mà 100km, cho phép lố qua 105km đúng không .., vậy tính ra tui lố có 1 km !!! mà đường vắng xe mà...thông cảm nhé....bla...bla...
xxx: thôi cho thùng bia ún đi.
em: OK , tui ún bia sài gòn không hà , (đưa nó 200k).
xxx: (vùng vằng, đưa bằng lái của em qua cho partner) lập biên bản xe này, vế Tp đóng phạt 700k.
em: (đêch còn lịch sự nữa, đưa 300k, giựt cái bằng lái lại luôn) nè pa...ún bia ngon mà người như con mắm...!!!!!! (xxx nó ốm thiệt...)
Có 1 số đoạn khúc cua/ gần đến điểm giao cắt/ đường xấu giới hạn tốc độ chỉ còn max 100km/h.
Do đường cao tốc không thuộc quyền quản lý của PC67 các tỉnh thành phố nên phải là P67 ( Cục) của Bộ CA làm, thực ra họ chỉ có 1-2 người của Bộ ở đại diện phía Nam còn lại vẫn huy động thêm người của PC địa phương.
Các vị trí bắn thường là ở trên các cầu vượt chứ ít khi đứng ở ven đường, trước đây có 1 vài lần em thấy họ ngồi ngay giữa khe của 2 giải phân cách nhưng giờ thì núp trên cầu vượt là chính. Bác nào hay chạy mút ga thì nhớ trả về tốc độ quy định khi nhìn từ xa thấy cầu vượt (cách khoảng 1 km đường thẳng và trời đẹp là họ zoom bắn dính được rồi)
Việc lỡ chung 300k do đang gấp, không có đk để quay lại, ... thì coi như rút sợi dây KN. Chứ cá nhân em không ủng hộ việc này, có vài lần em cũng dính lỗi nhưng chấp nhận lập BB dù rất chua .... nhưng có lẽ nhờ những lần cay đắng đi lại vậy mà em đã chạy xe có ý thức và cẩn thận hơn trước nhiều.
Do đường cao tốc không thuộc quyền quản lý của PC67 các tỉnh thành phố nên phải là P67 ( Cục) của Bộ CA làm, thực ra họ chỉ có 1-2 người của Bộ ở đại diện phía Nam còn lại vẫn huy động thêm người của PC địa phương.
Các vị trí bắn thường là ở trên các cầu vượt chứ ít khi đứng ở ven đường, trước đây có 1 vài lần em thấy họ ngồi ngay giữa khe của 2 giải phân cách nhưng giờ thì núp trên cầu vượt là chính. Bác nào hay chạy mút ga thì nhớ trả về tốc độ quy định khi nhìn từ xa thấy cầu vượt (cách khoảng 1 km đường thẳng và trời đẹp là họ zoom bắn dính được rồi)
Việc lỡ chung 300k do đang gấp, không có đk để quay lại, ... thì coi như rút sợi dây KN. Chứ cá nhân em không ủng hộ việc này, có vài lần em cũng dính lỗi nhưng chấp nhận lập BB dù rất chua .... nhưng có lẽ nhờ những lần cay đắng đi lại vậy mà em đã chạy xe có ý thức và cẩn thận hơn trước nhiều.