Chỗ này hình như 2 bác @Ha Sonata & @HieuLe309 đã làm phóng sự thì phải nhỉ ?!Chổ này quen quen nè anh
Chỉnh sửa cuối:
Chỗ này hình như 2 bác @Ha Sonata & @HieuLe309 đã làm phóng sự thì phải nhỉ ?!Chổ này quen quen nè anh
Như vậy ở các cửa trạm thu phí cao tốc, mua vé/lấy thẻ xong phải "nghía" xem có làn đường chạy lấy đà không, nếu không có thì phải đạp thốc ga lên cho đủ khi qua biển báo tốc độ tối thiểu trên giá long môn đấy, lỡ các anh ấy lại phục kích bắn thì chết cả bầy.đu trước khi nhập vào 2 làn chính của cao tốc phải đạp chênh sáu chục à![]()
Gặp không bảng báo tốc độ mà vẫn trong Tp thì đi đường dẫn sao ta ? Nhất là mấy bác xe be bé chắc chết hết !Như vậy ở các cửa trạm thu phí cao tốc, mua vé/lấy thẻ xong phải "nghía" xem có làn đường chạy lấy đà không, nếu không có thì phải đạp thốc ga lên cho đủ khi qua biển báo tốc độ tối thiểu trên giá long môn đấy, lỡ các anh ấy lại phục kích bắn thì chết cả bầy.
Welcome chim mồi ! được mỗi đoạn nhưng cước là 80k quay đầu nghen, quay đầu mấy chuc km nữa !Nếu vậy tụi súc vật đưa 2 thằng tải chim mồi chạy 4 chục chàng hảng 2 lane ! Vậy là hốt cả chục chiếc như chơi !! Đơn giản vậy à !?
Cao tốc DG-SG đi qua khúc Long Thành e toàn giảm tốc đi sát làn trái và sẳn sàng .... thắng. Nhiều đầu đất nhập làn 1 phát bay thẳng vào làn trong lun với tốc độ 50-60 thoai. E đau tim mấy lần rồi.Nên đạp >60 rồi nhập làn là chuyện khuyến khích.
Việc bắt vào cũng là việc khuyến khích, còn hành xử tiếp theo hem bàn nữa, nhứt đầu.
Em từng xém xúc một em cũng ở cái chỗ ni khi lú đầu ra nhập làn thì chậm mà nhập phát qua luôn làn sát con lươn mới chịu, tức ói máu!