Hạng D
8/3/13
1.289
212
63
Không tin nổi vì bị xe ngược chiều chiếu đèn,tài xế Thành đánh tay lái sang phải cán chết tại chổ chị Nguyễn thị Hiền(SN 1990),nếu chói mắt sao không giảm tốc độ chạy chậm lại?
http://dantri.com.vn/xa-hoi/ba-me-tre-bi-xe-tai-tong-chet-748663.htm
Bây giờ bị giao cho bên Quân đội xét xử vì tội chạy ẩu,chắc mệt đây?
bash.gif

R.I.P
 
Hạng B2
29/10/10
448
65
28
Nguyên nhân vụ này thì chưa rõ trắng đen thế nào, chứ bình thường mà thấy xe chở vật liệu xây dựng là em hãi rồi...
 
Hạng D
11/6/11
1.165
2.179
113
Em không biết thực hư thế nào, nhưng đi ngoài xa lộ nhiều đoạn không có đèn đường gặp xe ngược chiều nó pha đúng là tầm nhìn bị che nhiều lắm, gặp xe đạp không có đèn sau nữa đúng là cũng khó xử lý thật. Trong vụ này em nghĩ thằng tài xế chủ quan, không lường trước tình huống, và cũng hy vọng sao xử lý thật nặng mấy tên đi ngoài đường mà cứ mở đèn pha
 
Hạng C
26/3/13
940
750
93
46
mẹ nó trong thành phố chạy nó con mở pha ầm ầm, kể cả xe máy cũng vậy.
 
28/3/13
2.338
1.769
113
Giải thích của bác tài theo Tui không hợp lý....................Chia buồn cùng gia đình nạn nhân.
 
Hạng B2
20/7/12
439
49
28
Có 1 điều em không hiểu !
Lúc xưa dù có xảy ra tai nạn xe máy với xe tải thì nặng lắm là chấn thương sọ não (rồi chữa trị cũng sống) chứ ít khi chết, mà bây giờ hễ có tai nạn là lại chết mặc dù đã có mũ bảo hiểm, cộng với y tế ngày càng phát triển !