em thi thoãng hay đi bơi...tuy có cẩn thận khởi động.. nhưng đôi lúc vẫn bị chuột rút khi đang trong hồ bơi. Nhưng tình huống mà em gặp hôm qua ở trên đường PVD thì ....đáng ngại thật, em chưa bi bao giờ như vậy. Tối hôm qua đang chở cả gia đình trên cà rem, bon bon hướng từ TD về TB trên đường PVD, đường cũng không đông xe lắm, tốc độ cho phép tối đa 60 cây chuối nên em dí ga tới 59 thui, đề phòng máy sấy... đêm Noel
Đang bon bon trên đường thì đột nhiên cái chân trái của em bị chuột rút các Bác ạ, cái này thì Bác nào đã bị sẽ biết, cái chân cứng đơ lại, không cử động được, xe lại số sàn, gần tới giao lộ đèn đỏ, em không cách nào nhấc cái chân trái để cắt côn được....

, hoảng quá, sợ lại có vụ xe điên đêm Noel trên PVD, lại đang chở cả nhà, em lúng túng một hồi rồi thì cũng trấn tỉnh lại được, bỏ hẳn chân ga, chỉ còn mỗi chân phải, rà thắng từ từ, đồng thời bật đèn ưu tiên để cảnh báo, cứ thế đến gần giao lộ thì may quá cái chân trái cử động được dù còn tê lắm, thế là em cắt côn đạp thắng luôn... hú hồn, toát mồ hôi hột...[/

], ngay xe máy em đi thi thoảng cũng hay bị nhưng 4B thì bị lần đầu, sợ thật...
Qua khỏi giao lộ, em tấp xe vào lề và nghỉ vài phút cho hết chuột rút.... có Bác OS nào bị giống em như vậy không ??