Em từng đi CT --> vành đai đông về Q7. Đi chưa quen, chạy lane sát giải phân cách bị ép giống vậy, có mấy anh tài xe cont chạy kế bên stop lại kêu em lách ra lane sát lề (chung với 2B) mà chạy ...Hiếm có anh lái congtainer nào hiền lành dễ thương.
Nói chung lái xe có người này người kia,
Em từng đi CT --> vành đai đông về Q7. Đi chưa quen, chạy lane sát giải phân cách bị ép giống vậy, có mấy anh tài xe cont chạy kế bên stop lại kêu em lách ra lane sát lề (chung với 2B) mà chạy ...
Nói chung lái xe có người này người kia,
co thê thôi
có mấy anh tài xe cont chạy kế bên stop lại kêu em lách ra lane sát lề (chung với 2B) mà chạy ...
Nói chung lái xe có người này người kia
Hehe, mấy bác thông cảm, mấy ông cont này chạy suốt có đc nghỉ bao nhiu đâu, khi cont đi đầu kéo, k có thùng, thì đua ghê lắm, những lúc này tốt nhất né họ ra. Iem đi làm tuyến MCT và XLHN mỗi ngày, iem thấy cũng k đến nỗi đâu, khi họ lách kiểu như này mà mình dứt khoát thì họ sẽ nhường (cont có thùng), còn cont đầu kéo 1 khi đã lấy đầu vào trc mình rồi thì nên nhường cho họ. Iem đi bị ép hoài chứ j, nhưng khi họ vừa hé đầu mà mình còi, đèn loạn xạ thì họ vẫn dừng lại nhường mình wa
cũng có ng này ng kia, k phải tài cont nào cũng xấu. Kẹt trạm thu phí XLHN, nhìu khi iem xào tùm lum tìm chỗ thoát, xe khách, xe tải k bao giờ nhường, chứ cont là nhường iem hết đấy (iem có hạ kính đưa tay xin nhé).
Em cũng từng bị nhiếu lần như bác, em nhường hết, chỉ có 1 lần ở NVL, em điên quá vì nó ép sát quá, sướt vào kính hậu, em tìm đường đua lên chăn ngay đầu xe nó, cứ bò trước chặn đầu xe, cuối cùng thằng lơ phải xuống xin em mới cho đi.
Chắc bác hiểu lầm ý em. Ý e nói là em đang đi lane trong cùng bên trái (lane chỉ rẻ trái), đang lên gần điểm rẻ trái thì anh cont từ lane phên phải từ dưới phi lên, cụp đầu rẻ trái "tạt bóng, đánh đầu" giống như bác chủ thớt. Còn lái non hay không em cũng không rõ vì ôm vô lăng hơn 100k rồi.Anh chắc mới biết lái.
Không chỉ cont mà mọi xe dài muốn quẹo luôn phải mở rộng bán kính quay như vậy đó. Tài non tháy họ lách qua phải, nếu chen vô là có ngày bẹp đầu.
