.... Bác chủ dính chưởng rùi ... mang theo 5 xọt bánh mì lên đó đòi xem cho bằng được 30 phút phim 5D lun nghen......em hóng dụ này .....
có 1tram chổ chòi lá bên phải hướng vt -lagi từ trạm này tới lagi là đúng 10km xxx ko bắn ở đây chỉ dựng xe moto thui đánh lạc hướg vì tx thấy trạm ko có xxx trực sẽ chủ quan , qua chòi khoãng 4 5km j đó là bắn và đón lại là nhóm xxx đi xe tải có thùng , nếu đi lagi thì vừa qua nuok nong bình châu thì vừa chay vừa hỏi xe ngược chiu đi sẽ ko tốn bánh mì
Vừa hết giới hạn 40 là vào địa phận LaGi, có bảng quy định tốc độ như hình của Bác xe2cang (#8).
Nếu các bác để ý kỹ sẽ thấy đoạn Bình Châu - LaGi: biển báo rõ ràng, đoạn LaGi - Bình Châu: thiếu biển báo hết khu dân cư cách Bình Châu khoảng 7km.
CSGT bắn thường xuyên đoạn này, buồn buồn nếu bác nào lố 1km/h vẫn bị ngoắc vô nói chuyện cho vui!
Bắn xong, thổi lại liền tại chỗ luôn.
Nếu các bác để ý kỹ sẽ thấy đoạn Bình Châu - LaGi: biển báo rõ ràng, đoạn LaGi - Bình Châu: thiếu biển báo hết khu dân cư cách Bình Châu khoảng 7km.
CSGT bắn thường xuyên đoạn này, buồn buồn nếu bác nào lố 1km/h vẫn bị ngoắc vô nói chuyện cho vui!
Cái biển trong post #8 là biển gì vậy các bác? có bắc buộc thi hành không? Em tìm trong QC41 không thấy đâu.
Nhưng trên biển ghi là: "Tốc độ tối đa cho phép xe cơ giới trong khu vực đông đân cư", vậy nó là biển "nhắc bài" cho mọi người khỏi quên là trong kdc thì tốc độ tối đa bao nhiêu thôi đúng không ạ, còn việc tuân thủ tốc độ thế nào là phải xét theo biển 420 & 421 chứ.
Nếu em hiểu vậy là đúng thì trường hợp của bác chủ có thể chiến được nhỉ
Nhưng trên biển ghi là: "Tốc độ tối đa cho phép xe cơ giới trong khu vực đông đân cư", vậy nó là biển "nhắc bài" cho mọi người khỏi quên là trong kdc thì tốc độ tối đa bao nhiêu thôi đúng không ạ, còn việc tuân thủ tốc độ thế nào là phải xét theo biển 420 & 421 chứ.
Nếu em hiểu vậy là đúng thì trường hợp của bác chủ có thể chiến được nhỉ
Theo em hiểu thì biển ở post #8 chỉ là biển thông tin thôi chứ không có tác dụng chỉ dẫn như biển 420. Nếu chiến chắc phải làm 1 lượt camera từ khúc 40 đến tận Lagi xem sao.Cái biển trong post #8 là biển gì vậy các bác? có bắc buộc thi hành không? Em tìm trong QC41 không thấy đâu.
Nhưng trên biển ghi là: "Tốc độ tối đa cho phép xe cơ giới trong khu vực đông đân cư", vậy nó là biển "nhắc bài" cho mọi người khỏi quên là trong kdc thì tốc độ tối đa bao nhiêu thôi đúng không ạ, còn việc tuân thủ tốc độ thế nào là phải xét theo biển 420 & 421 chứ.
Nếu em hiểu vậy là đúng thì trường hợp của bác chủ có thể chiến được nhỉ
Mình cũng bị trên đoạn này hướng từ VT đi Lagi:
- lần một buổi chiều 64/50 ăn bb, lên nộp phạt 2,5tr lấy bằng về
- lần 2 buổi tối khoảng 19 giờ 56/50 mất 1tr.
Theo mình thì biển báo hướng VT đi Lagi tương đối dễ nhận biết có biển báo bắt đầu và kết thúc khu dân cư. nhưng chiều từ Lagi về VT thì chỉ có bắt đầu khu dân cư và không có kết thúc, chạy ức chế kinh khủng, khoảng chừng 20km chạy tốc độ 50 cho đến khi về ngã 3 về đường biển VT.
Mấy anh xxx dừng xe máy ngay bên lề ngồi bắn, điểm thì thay đổi liên tục.
Cố gắng máy AE OS chạy xe tuân thủ tốt luật GTDB, còn việc biển báo không đầy đủ, không rõ ràng gây ức chế là việc của chính quyền, từ từ họ sẽ sửa.
AE ta lỡ vô tình phạm luật do biển báo không rõ ràng thì cũng coi như cúng cô hồn và để đầu óc thoải mái tiếp tục lái xe an toàn.
- lần một buổi chiều 64/50 ăn bb, lên nộp phạt 2,5tr lấy bằng về
- lần 2 buổi tối khoảng 19 giờ 56/50 mất 1tr.
Theo mình thì biển báo hướng VT đi Lagi tương đối dễ nhận biết có biển báo bắt đầu và kết thúc khu dân cư. nhưng chiều từ Lagi về VT thì chỉ có bắt đầu khu dân cư và không có kết thúc, chạy ức chế kinh khủng, khoảng chừng 20km chạy tốc độ 50 cho đến khi về ngã 3 về đường biển VT.
Mấy anh xxx dừng xe máy ngay bên lề ngồi bắn, điểm thì thay đổi liên tục.
Cố gắng máy AE OS chạy xe tuân thủ tốt luật GTDB, còn việc biển báo không đầy đủ, không rõ ràng gây ức chế là việc của chính quyền, từ từ họ sẽ sửa.
AE ta lỡ vô tình phạm luật do biển báo không rõ ràng thì cũng coi như cúng cô hồn và để đầu óc thoải mái tiếp tục lái xe an toàn.
Em gặp mấy lần, có lần còn phi xe chắn ngang tầm nhìn mấy ảnh vì em ghé vào quán nước có mấy ảnh đang ngồi. Sẵn tiện ngồi tán dốc với mấy anh luôn.
Có lần em thấy mấy ảnh đứng giữa đường (nguyên đội 4-5 anh), đường thẳng nhưng cái cầu nó hơi cao nên trên đường chẳng thấy ảnh, qua cầu là ảnh bắn.
Có lần em thấy mấy ảnh đứng giữa đường (nguyên đội 4-5 anh), đường thẳng nhưng cái cầu nó hơi cao nên trên đường chẳng thấy ảnh, qua cầu là ảnh bắn.
Cung đường này bây giờ bị bắn nhiều lắm, bác nào đi đường này thì hãy đợi qua địa phận Lagi thì hãy chạy bình thường. Chia buồn cùng bác.
Em cũng tâm trạng giống bácQuốc lộ 55 em đi mấy lần và thấy rất nhiều chỗ chẳng thấy biển giới hạn tốc độ đâu, nhưng chạy một hồi thì thấy biển hết giới hạn tốc độ (hết hồn), hoặc ngược lại: có biển giới hạn 50 nhưng mà chạy hoài chẳng thấy biển hết 50 (bực mình).