À, Lâm Tòng là ngay tại Mũi Né (gần Tiến Đạt) không khí cũng vui vì nhiều khách tây trẻ trẻ thích vào đâyChiều biết thông tin của bác muộn quá, e đành hỏi cụ Gồ và chạy ra quán Xuân Vàng ngay bờ kè, tổ hợp ăn nhạo của PT...
2 lớn 2 nhỏ ăn no, Bill 620k...

Chỉnh sửa cuối:
E đi hôm kia từ Long Hải, qua Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Lagi k thấy gì vì chạy theo BB. Qua Lagi hướng về Kê Gà khoảng 5-10km xe ngược chiều nhá đèn liên tục, chạy chút nữa có trạm bắn tốc độ...
từ đó về Phan Thiết đường xấu nhưng chạy ổn, k thấy trạm nào nữa... 150km và 3 tiếng cho đoạn Long Hải-Mũi Né.
chiều về e đi QL 1, thấy CSGT Bình Thuận đoạn còn cách Long Khánh khoảng 20-30km, đứng cả 2 bên đường...
như thường lệ xxx Long Khánh vẫn trực, nhưng e chạy đúng BB nên OK.
Chiều về 210km cho Mũi Né-Gò Vấp, 4,5 tiếng vì mưa quá !
từ đó về Phan Thiết đường xấu nhưng chạy ổn, k thấy trạm nào nữa... 150km và 3 tiếng cho đoạn Long Hải-Mũi Né.
chiều về e đi QL 1, thấy CSGT Bình Thuận đoạn còn cách Long Khánh khoảng 20-30km, đứng cả 2 bên đường...
như thường lệ xxx Long Khánh vẫn trực, nhưng e chạy đúng BB nên OK.
Chiều về 210km cho Mũi Né-Gò Vấp, 4,5 tiếng vì mưa quá !
Cái đường tỉnh gì chỗ Lagi ra Kê Gà em quên rồi (Navi nó dẫn đường), đi sedan cứ như off road. Từ Kê Gà ra Phan Thiết thì đường đẹp.E đi hôm kia từ Long Hải, qua Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Lagi k thấy gì vì chạy theo BB. Qua Lagi hướng về Kê Gà khoảng 5-10km xe ngược chiều nhá đèn liên tục, chạy chút nữa có trạm bắn tốc độ...
từ đó về Phan Thiết đường xấu nhưng chạy ổn, k thấy trạm nào nữa... 150km và 3 tiếng cho đoạn Long Hải-Mũi Né.
chiều về e đi QL 1, thấy CSGT Bình Thuận đoạn còn cách Long Khánh khoảng 20-30km, đứng cả 2 bên đường...
như thường lệ xxx Long Khánh vẫn trực, nhưng e chạy đúng BB nên OK.
Chiều về 210km cho Mũi Né-Gò Vấp, 4,5 tiếng vì mưa quá !
nếu rành đường thì có thể né một khúc = đi đường ngang qua Princess d'Annam rất đẹpCái đường tỉnh gì chỗ Lagi ra Kê Gà em quên rồi (Navi nó dẫn đường), đi sedan cứ như off road. Từ Kê Gà ra Phan Thiết thì đường đẹp.
Sao a k gọi e, bữa đó e cũng đi mờChiều nay e nổi hứng rủ vc ra Mũi Né chơi, các bác cho e xin cái địa chỉ để tối nay gđ e đến làm tí hải sản miền cực Nam Trung bộ nhé.
Đa tạ các bác !
e đi từ VT, sẽ qua Lagi, có gì e sẽ rì phọt tình hình đường sá sau..
Qua a Duất phát từ PT mấy giờ. 14h về. Tới cao tốc 18h mưa khiếp luônE đi hôm kia từ Long Hải, qua Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Lagi k thấy gì vì chạy theo BB. Qua Lagi hướng về Kê Gà khoảng 5-10km xe ngược chiều nhá đèn liên tục, chạy chút nữa có trạm bắn tốc độ...
từ đó về Phan Thiết đường xấu nhưng chạy ổn, k thấy trạm nào nữa... 150km và 3 tiếng cho đoạn Long Hải-Mũi Né.
chiều về e đi QL 1, thấy CSGT Bình Thuận đoạn còn cách Long Khánh khoảng 20-30km, đứng cả 2 bên đường...
như thường lệ xxx Long Khánh vẫn trực, nhưng e chạy đúng BB nên OK.
Chiều về 210km cho Mũi Né-Gò Vấp, 4,5 tiếng vì mưa quá !
Qua a Duất phát từ PT mấy giờ. 14h về. Tới cao tốc 18h mưa khiếp luôn
E cũng xuất phát từ Lâu Đài Rượu Vang lúc 14g, về tới đầu cao tốc lúc 16g45 bắt đầu gặp mưa khủng khiếp trên cao tốc. Bò về tới nhà lúc 16g30
e ở Ks Romana, 2,6chai/đêm căn có hồ bơi. Cái này xây chắc hơn chục năm nên thiết bị cũ mèm, được cái hồ bơi riêng bọn nhóc tắm thoải mái...
ps: lúc chiều đi xuống biển ngang qua căn hàng xóm thấy e tin tắm nuy hồ bơi nên cũng gỡ gạc được chút đỉnh... Hihi
