Tối qua sau khi chích 6, 7 ve ở số 4 LTK xong, em chạy 2B ra quẹo phải, vừa chạy qua ngã 4 LTK-NCT thì bị 2 anh csgt thổi vào. Mấy ảnh đòi kiểm tra giấy tờ thì em hỏi em bị lỗi gì, mấy ảnh cứ nói kiểm tra giấy tờ. Hic, em cũng xỉn xỉn nói mấy anh kiểm tra hành chính hả, mấy ảnh nói ừ. Sau khi xem xong giấy tờ thì mấy ảnh mời em về đoàn 3 đo nồng độ.
Về đoàn 3, em thấy 1 bác cũng lớn tuổi, đo nồng độ khoảng 1.x, lúc đó em cũng không biết là nhiều hay ít. Tới phiên em đo là 0.5x, thấy chỉ bằng phân nửa bác kia nên cũng yên tâm. Sau đó em thấy csgt đòi giam xe bác kia 10 ngày (csgt nói với bác đó trên 0.4 là giam xe 10 ngày, em nghe xong thấy tèo rồi, giam 10 ngày còn gì là xe, kì này về chắc chui thẳng vô gầm giường thú tội với bà cả). Bác lớn tuổi kia cự cãi lại với csgt quá trời, rồi có 1 anh csgt lớn tiếng, xô đẩy bác ấy. Em có chút men, thấy bác đó sai nhưng anh csgt xô đẩy kia làm vậy là không đúng nên cũng lên tiếng, nhưng chủ yếu là giảng hòa. Em cũng xác định tư tưởng đi taxi về nhà ngủ rồi sang mai tính tiếp.
Sau đó tới phiên anh trung úy csgt bắt em vào lập biên bản. Trong phòng chỉ có anh trung úy, trực ban và em. Anh trung úy nói em đàng hoàng nên cho em thổi lại. Móa ơi, trời cao có mắt, em cảm ơn anh trung úy rồi thổi lại, kỳ này khá hơn, được 0.4x, vẫn trên 0.4. Anh trung úy dễ thương mới nói anh thổi lại mà thổi ra ngoài đó, đừng thổi vào cái ống. Hihi, thì thổi lại. Bác trực ban cho em thổi tích tắt là rút ống ra: 0.38. Ngon rùi. Anh trung úy nói lỗi ban đầu của em là giam xe 10 ngày, phạt khoảng 7xxk, nhưng giờ cho em lấy xe, giam bằng, mai lên đóng phạt. Em cảm ơn rồi mang BB về.
Sáng nay em tắm rửa xong, nai nịt gọn gàng, xin bà cả chút ít ngân lượng đi đóng phạt. đến nơi thì mới phát hiện ngày 6/7 mới giải quyết BB của em.
Nói chung em không có gì phàn nàn, sai thì phải chịu, còn được anh trung úy kia du di. Nhưng em xin hỏi các bác mấy điều để biết thêm:
- Em chạy không vi phạt luật giao thông, thì mấy anh csgt kiểm tra hành chính xong có quyền đưa em về để đo nồng độ không?
- Csgt mà chốt ở mấy quán nhậu mà làm đúng luật chắc mấy quán nhậu đóng cửa sớm, chứ không lẽ đi nhậu uống 2 chai rồi về. Không ai muốn vi phạm luật, mấy bác nghĩ sao?