hôm thứ 7 tuần trước có việc gấp nên em chạy xe máy về Long Khánh..đến đoạn ngã tư dầu giây hướng đi Long Khánh, em bị cstt thổi vì tội lấn tuyến..em cũng tấp xe vào lề,
xxx: anh cho kiểm tra giấy tờ.
em: giấy tờ đầy đủ anh
xxx: lỗi của anh phạt 300k
em: nghe sao mắc quá, với lại hưởng ứng tinh thần của OS, không cho xxx ăn bậy. Anh cứ lập biên bản đi.
xxx:cùng với mấy anh dân quân áo xanh hay gì đó nói: thôi anh đóng phạt đi, chứ anh lên lấy giấy tờ phiền phức lắm.
em: thôi, em có thời gian đi lấy, vì em cũng phải đi ngang mà vài lần.
xxx: giọng năn nỉ, em đóng đi rồi anh cho đi nhanh thôi.
em: anh cứ lập biên bản, em không có tiền ở đây.
xxx; mặt như giận vậy, ra đây tui lập biên bản.
em: cầm biên bản mà nhìn mặt xxx hình như bực tức em lắm...
xxx: em đi nhanh cho. đứng đây phiền phức.
em: từ từ em đi, anh nói giọng gì vậy...
Em lên xe đi...thầy trong bụng tức tức, xxx cứ muốn ăn tiền của em ngay mới chịu....vừa qua ngã tư dầu giây đoạn đường rộng, mỗi bên 3 làn, có vạch kẻ sơn hẳn hoi, em chạy làn giữa. làn bên trong giống như làn dừng khẩn cấp ở trên cao tốc vậy...em không biết có phải mình đã bị lấn tuyến hay không..???
Mong Bác nào rành luật chỉ em với...để lần sau em chiến với xxx mới được...còn nếu em sai thật thì em xin nhận. Cám ơn các Bác đã lắng nghe ạ.!!!