Cũng tùy người lái chứ bác. Em đi cũng nhiều, đa phần các bác tài cẩn thận lắm bác ơi. Lỡ gặp tai nạn là các bác ấy cũng bị trừ tiền
EXnew nói:Tài xế taxi tranh giành khách nên chuyên môn chạy nhanh, ẩu, lạng lách, chèn xe. Đến lúc không có khách thì chạy như rùa bò. Ức chế vãi
Chính xác đó bác!
Câu hỏi chính là có được bảo hiểm thanh toán không mà?
Câu trả lời dứt khoát - KHÔNG!
Hị hị... Em mới mở hợp đồng của em ra xem, không được BH bác chủ thớt ạ.
Câu trả lời dứt khoát - KHÔNG!
Hị hị... Em mới mở hợp đồng của em ra xem, không được BH bác chủ thớt ạ.
có lần em gặp cảnh này: 1 chiếc xe tải đang chạy nhanh tới ngã tư gặp đèn đỏ liền thắng gấp, chiếc xe máy phía sau thắng kg kịp húc vào phía sau xe tải, người đi xe máy bị thương nặng máu me tum lum. Ngay ngã tư hình như là chỗ tập kết của taxi ML, người dân liền vẫy tay ra hiệu cho các tài xế taxi chở người đi cấp cứu, vậy mà trong vòng chưa đầy 30giay, gần chục chiếc taxi biến mất không còn 1 mống. Rõ là ác nhân ác đức.
Bị đập xe là còn may chưa đập tới người.
Bị đập xe là còn may chưa đập tới người.
RaiRaiDer nói:Mong các bác chỉ giáo sự việc như sau: Thằng em họ tôi lái xe taxi đi xe về nhà-công ty gần nhà.Đi xe về nhà ăn cơm để xe bên ngoài bị người khác đập và bị đốt.Vậy xe đó có được bảo hiểm không và em tôi có chịu trách nhiệm gì không .Thanks
Để biết chính xác thì chắc phải đến công ty bảo hiểm hỏi cho chắc Bác ạ, còn việc em Bác có chịu trách nhiệm gì trong chuyện này không thì em nghĩ là có bởi vì trong hợp đồng lao động có điều khoản ràng buộc về bảo quản xe. Xin chia buồn cùng em Bác.
Mà cho em hỏi khí không phải : Em Bác chạy taxi ở Tân Cương hay sao mà vừa bị đốt rồi bị đập nữa ?