Hạng B2
22/8/08
375
5.243
93
Giờ thì nên scan rồi share cho nhanh,

Ko biết Trường Luật có cấm scan luôn không?
 
Hạng B2
27/6/11
416
3.141
93
HCMC
Học luật mà ngày đầu tiên đã ỉa vào luật rồi
Chả trách sau này toàn xin key, crack... cho phần mềm trị giá 2-3usd

Mình ủn hộ đuổi thẳng cẳng, chỉ bao biện là giỏi

Hết sv, trường đóng cửa.
 
Hạng B2
27/6/11
416
3.141
93
HCMC
Sinh viên luật phải đi tiên phong trong phong trào sử dụng sản phẩm có bản quyền.
Bây giờ là sách sau này là phần mềm. Nhà trường sẽ kiểm tra laptop của mấy em SV, em nào xài Win, MS office... lậu thì đuổi học 1 năm.
Mà lúc đó chắc đuổi gần hết SV ấy nhể.

Có kiểm tra máy tính của các thầy không anh?!?
 
  • Like
Reactions: Fordescape
Hạng B2
22/8/08
375
5.243
93
Sinh viên luật phải đi tiên phong trong phong trào sử dụng sản phẩm có bản quyền.
Bây giờ là sách sau này là phần mềm. Nhà trường sẽ kiểm tra laptop của mấy em SV, em nào xài Win, MS office... lậu thì đuổi học 1 năm.
Mà lúc đó chắc đuổi gần hết SV ấy nhể.
Thực ra thì sinh viên có bản edu để xài.

Theo mình biết thì các hãng phần mềm đều khuyến khích hoặc cho không cho sinh viên xài, chỉ tính tiền các công ty hoặc sử dụng nó với mục đích thương mại.

Bill Gates nói nếu người dùng có xài phần mềm lậu thì đó phải là Windows. Các sinh viên cứ xài quen thế nào đi làm cũng phải trả tiền
 
Tập Lái
20/2/06
29
1.847
78
53
Chắc bị đuổi do photo sách do BGH xuất bản, hoặc tiệm photo cạnh tranh với tiệm photo độc quyền.
 
Hạng D
25/2/09
1.230
65.583
113
Khoa Luật ĐH KT: không cho sv đem tài liệu photo vào phòng thi nha anh. Nhưng sách của thầy thì được.
Hiện giờ sách giáo trình của trường mình rẻ gần bằng sách photo rồi a, tức là nếu mang cuốn đó đi photo cũng ko rẻ hơn mua sách gốc được mấy ngàn
Trước nghe thầy Thơ với lão Bảo nói là định giá sách rẻ để khuyến khích sinh viên khỏi xài sách photo
 
N2D confirmed
Hạng C
28/3/11
868
2.086
93
Haiza, đọc chuyện này mà nhớ chuyện xưa.
Cũng 20 năm rồi, thầy bán "giáo trình photo", thằng nào ko mua thì thầy quánh "mất tư cách" ứ cho thi.
Cuối cùng phải đi thầy, nghe nói double !

Con xin lỗi khi nhắc lại, dù gì thầy cũng đã đi rồi, đọc chuyện này con bổng nhớ đến thầy, thế thôi.