Em là em kinh tởm nhất giao thông đồng nai, có đợt em đi đà lạt, qua khúc đường đang làm, em nghĩ vượt ko sao nên em vượt thằng xe tải, đi vài km tự nhiên bị xxx chặn lại bảo chỗ đó cấm vượt.
Em xin phạt nhẹ cho đở tốn tiền vì đằng nào cãi cũng ko lại mà đêm khuya nữa, sợ nó kêu xe ôm thọc tiết em, cái nó bảo mày đưa ko đủ tiền thì tao lấy tiền đâu đưa cho nhà nước, rồi chửi em 1 tăng, cuối cùng nó cũng chịu lấy 700 thay vì 1 chai, em lên xe chạy tiếp và mồi điếu thuốc hút cho đỡ tức, chưa bao giờ hút thuốc ngon như thế các bác ạ, như kiểu bị bồ đá ấy, từ đó về sau đi qua đc cái tỉnh đồng nai chắc hết mấy tiếng vì sợ xxx. Giờ đi nhiều nên biết chỗ hết rồi nên ko bị dính nữa, nhìn mấy bác mới đi đường này xuống vứt tiền vào mặt tụi nó mà thương, giá như tiền đó đem cho người nghèo ở miền trung thì xã hội có phải tốt hơn ko, em xin hêt.
Em xin phạt nhẹ cho đở tốn tiền vì đằng nào cãi cũng ko lại mà đêm khuya nữa, sợ nó kêu xe ôm thọc tiết em, cái nó bảo mày đưa ko đủ tiền thì tao lấy tiền đâu đưa cho nhà nước, rồi chửi em 1 tăng, cuối cùng nó cũng chịu lấy 700 thay vì 1 chai, em lên xe chạy tiếp và mồi điếu thuốc hút cho đỡ tức, chưa bao giờ hút thuốc ngon như thế các bác ạ, như kiểu bị bồ đá ấy, từ đó về sau đi qua đc cái tỉnh đồng nai chắc hết mấy tiếng vì sợ xxx. Giờ đi nhiều nên biết chỗ hết rồi nên ko bị dính nữa, nhìn mấy bác mới đi đường này xuống vứt tiền vào mặt tụi nó mà thương, giá như tiền đó đem cho người nghèo ở miền trung thì xã hội có phải tốt hơn ko, em xin hêt.