Tính em rất nóng - nên gặp đc người như bác là em mời cafe liền ahvoduy nói:boymi nói:Thiện tai, bác sắp thành Chánh quả rồiKhanh Hung nói:Em bị 1 lần chuyến lên Đà Lạt tại Dốc Mơ, Gia Kiệm. Chim mồi là xe tải nhẹ, rề rề 20-30 km/h.
1 lần khác, chuyến về SG, để cho bạn lái, bị tình huống y hệt tại dốc vừa qua Định Quán.
Lần sau nữa, rất để ý, chiều Đà Lạt về, bắt đầu vô dốc Định Quán, phát hiện ra 1 chiếc tải nhỏ (phủ bạt bít bùng) rề... 10km/h! Ráng nhịn nhục bò theo. Tưởng nó chở nặng lên dốc không nổi, ai dè chừng khi xuống dốc, nó cũng... 10km/h (tài thật!). Nhiều xe sau bức xúc, chịu hết nổi, vượt qua. Em thì ráng trân mình chịu đựng. Lát sau, thấy mấy xe vượt hồi nãy... "xếp hàng" dọc đường...![]()

[/quote]
--------------
Cảm ơn bác. Mong có dịp gặp!
Last edited by a moderator:
Em gặp hoài ở QL20 và em đề nghị nâng cấp cách chào nhau giữa các tài xế:
Lấy ngón giữa báo hiệu là chim mồi.
he he
Lấy ngón giữa báo hiệu là chim mồi.
Cho em đi bác, vứt phí ạcu_ca3 nói:vietmap 007 mình cũng bị, mua rồi xài chán ko chiu đuoc, chẳng lẻ vứt bỏtruongbinhdong nói:em xài cái vietmap C007, kiêm camera hành trình. Rút kinh nghiệm, mua cái gì thì chuyên 1 chức năng là tốt nhất. Đa chức năng mau hư
Hành động thích hợp nhất, trước hết là AE OS phải tuyệt đối tuân thủ luật...hehe..và các bác cứ thủ sẳn camera, nếu gặp chim mồi phía trước ráng cứ chạy sau và ghi hình, chịu khó đến đoạn đường thẳng, vạch ngắt quãng rồi vượt, xong tiếp tục quay từ phía trước.
Một cái clip thì không gì, nhưng nếu có chừng vài cái video clip như vậy...được quay và post lên.
Trước hết, xem thử bộ mặt thật của các chim mồi như thế nào...cũng hay chứ các bác...chuyện gì sau đó thì cứ tính sau...
Một cái clip thì không gì, nhưng nếu có chừng vài cái video clip như vậy...được quay và post lên.
Trước hết, xem thử bộ mặt thật của các chim mồi như thế nào...cũng hay chứ các bác...chuyện gì sau đó thì cứ tính sau...
Lần tới em sẽ chụp hình nếu thấy nghi ngờ, tạm xóa biển số để nhận dạng. Nghe mấy bác xe khách nói là xxx mướn vài triệu/ngày cho thằng xe tải 2.5 chạy xoay vòng. Chủ yếu là xe 4B dính chứ xe khách thì không dính bẫy và họ biết nhóm 'xe ôm' chụp bằng điện thoại nữa.
Có lần em ngồi xe khách, bác tài nói, nó kìa, để tui xi nhan, ông ngó nha nó nhảy ra giơ máy liền, ha ha. Cảm giác yo-mot còn nè...
Có lần em ngồi xe khách, bác tài nói, nó kìa, để tui xi nhan, ông ngó nha nó nhảy ra giơ máy liền, ha ha. Cảm giác yo-mot còn nè...
Bác chắc ở vĩ tuyến 17 trở xuống nhỉ? Mà vĩ tuyến này chạy qua đâu vậy bác ?dellxps nói:Dân BK là vậy mà các bác. E làm chỗ chung cư mà 98% dân BK hết gây rối rồi mắc dạy rồi vô văn hóa. Gạch đá e nhận hết. Vẫn tâm niệm là nếu có tiền và kinh doanh thì ko bán cho ng từ vỉ tuyến 18 trở lên.