Mai mốt em xài 2 biển số giống trong phim transporter. Nếu có chim mồi em nhấn cái công tắc phụ trong xe cho nó đổi biển số giả. Qua mặt nó em đổi lại biển cũ. Ko biết trên diễn đàn có bác nào chế đc như vậy ko ah. Hihi
Cánh lx cúng ta có nhiệm vụ chấp hành luật GTĐB là lẽ thường, vi phạm thì chịu nộp phạt hoặc...là hiển nhiênpcvinh nói:Lần tới em sẽ chụp hình nếu thấy nghi ngờ, tạm xóa biển số để nhận dạng. Nghe mấy bác xe khách nói là xxx mướn vài triệu/ngày cho thằng xe tải 2.5 chạy xoay vòng. Chủ yếu là xe 4B dính chứ xe khách thì không dính bẫy và họ biết nhóm 'xe ôm' chụp bằng điện thoại nữa.Có lần em ngồi xe khách, bác tài nói, nó kìa, để tui xi nhan, ông ngó nha nó nhảy ra giơ máy liền, ha ha. Cảm giác yo-mot còn nè...
Cấu kết nhau để ng khác vi phạm là hvi cần lên án, nhưng để kết tội thì ...
Làm như Ironman hỏng bằngtruongbinhdong nói:Mai mốt em xài 2 biển số giống trong phim transporter. Nếu có chim mồi em nhấn cái công tắc phụ trong xe cho nó đổi biển số giả. Qua mặt nó em đổi lại biển cũ. Ko biết trên diễn đàn có bác nào chế đc như vậy ko ah. Hihi
nếu e củng như bác thì em cứ pha đèn vào mặt mấy thằng đó cho bỏ ghét.sonvv nói:Vụ này e thực tình cũng ko hiểu!E nghĩ, cùng lái xe như nhau thì lẽ ra phải bảo vệ nhau, nhưng ko !Hôm e đi Cần Thơ về SG, khoảng 22h00, chạy ngang đoạn từ Ngã Ba An lạc về An Sương, có 1 Bác xe tải nhẹ, cứ lane trái mà bò thản nhiên 30 Km/h. Các xe buộc phải signal để vượt phải hết. E cũng phải làm theo, may vẫn ko việc gì, mà trong lòng bực bội.Ko hiểu lúc ấy tài xế lái xe tải nhẹ nghĩ gì mà lái xe theo cái kiểu đó !?![]()
Vụ này em gặp nhiều ở 1A, thường thì mấy thằng tài lóc nhóc 2.5 đang gọi điện hoặc nghe nhạc. Chạy ngang muốn ném cho nó 1 cục xxx. Còn tải 3.5 trở lên dễ thương nhiều, xin là họ nhường khi đủ đk.Giang civic 2.0 nói:nếu e củng như bác thì em cứ pha đèn vào mặt mấy thằng đó cho bỏ ghét.sonvv nói:Vụ này e thực tình cũng ko hiểu!E nghĩ, cùng lái xe như nhau thì lẽ ra phải bảo vệ nhau, nhưng ko !Hôm e đi Cần Thơ về SG, khoảng 22h00, chạy ngang đoạn từ Ngã Ba An lạc về An Sương, có 1 Bác xe tải nhẹ, cứ lane trái mà bò thản nhiên 30 Km/h. Các xe buộc phải signal để vượt phải hết. E cũng phải làm theo, may vẫn ko việc gì, mà trong lòng bực bội.Ko hiểu lúc ấy tài xế lái xe tải nhẹ nghĩ gì mà lái xe theo cái kiểu đó !?![]()
lâu lâu e củng chạy tây ninh,lên đường chạy 80 là gần tới contener hay tải nặng là họ tự tấp vào cho mình qua.kg biết do lịch sự hay do xxx bắt lỗi cản trở kg biết nữa.pcvinh nói:Vụ này em gặp nhiều ở 1A, thường thì mấy thằng tài lóc nhóc 2.5 đang gọi điện hoặc nghe nhạc. Chạy ngang muốn ném cho nó 1 cục xxx. Còn tải 3.5 trở lên dễ thương nhiều, xin là họ nhường khi đủ đk.Giang civic 2.0 nói:nếu e củng như bác thì em cứ pha đèn vào mặt mấy thằng đó cho bỏ ghét.sonvv nói:Vụ này e thực tình cũng ko hiểu!E nghĩ, cùng lái xe như nhau thì lẽ ra phải bảo vệ nhau, nhưng ko !Hôm e đi Cần Thơ về SG, khoảng 22h00, chạy ngang đoạn từ Ngã Ba An lạc về An Sương, có 1 Bác xe tải nhẹ, cứ lane trái mà bò thản nhiên 30 Km/h. Các xe buộc phải signal để vượt phải hết. E cũng phải làm theo, may vẫn ko việc gì, mà trong lòng bực bội.Ko hiểu lúc ấy tài xế lái xe tải nhẹ nghĩ gì mà lái xe theo cái kiểu đó !?![]()
Sắp đến Tết Tây, rồi Tết Ta, tuyến QL20 này mà sửa chửa xong nữa thì lũ chim mồi thế nào cũng tăng cường hoạt động..các bác tài từ SG lên DL và về, mà không cẩn trọng thì không chỉ bị móc túi mà còn tốn thời gian......và bực tức..
Các bác chịu khó kiềm chế và bám sát biển báo, gặp chim mồi thì cứ nhẫn nại..bám theo nó cho đến khi nào biết chắc mình vượt đúng luật thì hảy vượt....có như thế mới đi về được "an toàn với những nụ cười".
Các bác chịu khó kiềm chế và bám sát biển báo, gặp chim mồi thì cứ nhẫn nại..bám theo nó cho đến khi nào biết chắc mình vượt đúng luật thì hảy vượt....có như thế mới đi về được "an toàn với những nụ cười".