Em thì cứ phải xử lí sao cho bản thân và cái xe của em an toàn trước đã, sau đó tìm thằng tài kia để nói chuyện. Nếu người ta trong giây phút đó lơ đễnh và biết lỗi thì thôi coi như huề; còn đã ngu mà tỏ ra nguy hiểm thì tùy tình hình mà xử lí (cùng lắm là dộng vô cái mặt nó).
Em thì chả hổ báo gì đâu, đi 2b hay 4b em cũng nhường đường, kể cả là xe sang đường hay cua quẹo trước mặt. Nhưng cách đây 2 tuần em buộc phải chấp nhận nghe Gấu chửi là "Ra đường mà hung dữ", cũng tại thằng già mất nết vượt đèn đỏ tông vào đuôi xe em, em mới ngoái lại nhìn cái xe chưa nói gì thì nó đã chửi và đe luộc em. Ức chế quá buộc lòng phải tháo nón BH táng vô mặt nó. Sau đó thì bị xxx trờ tới túm cả đôi giải quyết, em thì giấy tờ đầy đủ + đúng luật nên chỉ bị nhắc nhở rồi thả đi còn thằng dog già kia ăn hết.
Em thì chả hổ báo gì đâu, đi 2b hay 4b em cũng nhường đường, kể cả là xe sang đường hay cua quẹo trước mặt. Nhưng cách đây 2 tuần em buộc phải chấp nhận nghe Gấu chửi là "Ra đường mà hung dữ", cũng tại thằng già mất nết vượt đèn đỏ tông vào đuôi xe em, em mới ngoái lại nhìn cái xe chưa nói gì thì nó đã chửi và đe luộc em. Ức chế quá buộc lòng phải tháo nón BH táng vô mặt nó. Sau đó thì bị xxx trờ tới túm cả đôi giải quyết, em thì giấy tờ đầy đủ + đúng luật nên chỉ bị nhắc nhở rồi thả đi còn thằng dog già kia ăn hết.