Em đi 2 lần rồi vào thì bên hượng NVL ,ra thì hướng LVL,h em biết rồi mốt có vào thì vào hướng LVL cho tiệnĐúng rồi bác. Có 2 cái dốc, 1 xuống hầm 2b (tầng BM) 1 xuống hầm 4b (tầng B). Trên tầng 5 chỗ này có khu vui chơi Skypark gồm trò chơi khô & ướt free cho trẻ dưới 12 tuổi. Hôm bữa em dẫn 2 F1 đi chơi rất thích.
Anh em có đi VivoCity ở Q7 thì chú ý, V1 của mình vừa bị rạch giỏ xách 1 đường dài ở cầu thang bộ tầng 5 tối qua 1/5/2015. May nhờ có cái iPad che bên trong nên kg bị mất tiền và các thứ khác. Lúc báo bảo vệ cũng có 1 anh báo mất cái iPhone 5. Shopping mall này mới mở cửa nên mọi thứ còn bát nháo lắm.
Bữa 30/4 tui đi đông khách lắm, tui rớt mất cái ví dự phòng có ít tiền thẻ xe với mấy cái thẻ tín dụng, có ai lụm được đem đưa bảo vệ trả lại làm mừng quá trời. F1 khoái cái ban 365 biểu diễn với cái công viên nước , tui thấy ở đây bảo vệ rất đông, không bát nháo đâu.
Mà quên mừng cho bác không mất của.Anh em có đi VivoCity ở Q7 thì chú ý, V1 của mình vừa bị rạch giỏ xách 1 đường dài ở cầu thang bộ tầng 5 tối qua 1/5/2015. May nhờ có cái iPad che bên trong nên kg bị mất tiền và các thứ khác. Lúc báo bảo vệ cũng có 1 anh báo mất cái iPhone 5. Shopping mall này mới mở cửa nên mọi thứ còn bát nháo lắm.
Q7 còn thảm hơn Aeon Mall! Lượng khách chỉ tập trung 02 ngày cuối tuần, mà trong bán kính vài km có đến 4 TTTM lớn! Thằng Cresent Mall ngáp ngáp, giờ thằng này ra thì anh kia đứt oxy! Parkson chết lâm sàng từ lâu, chắc vài bữa truy điệu!![]()
Mình nghỉ phép hay lên Cresent Mall xem film, bỏ 1 ít $ mà 1 mình 1 rạp (!)
Xem film ma thì nhất luôn, cảm giác cực phê!
Hem biết giờ còn như thế hem...
Uhm, mà khu này đông khu TM lớn, mà ế cũng vật vã...
thường những cái ưa thích kiểu này không tồn tại được lâu mới tiếc (lỗ quá đóng cửa hết rồi)Mình nghỉ phép hay lên Cresent Mall xem film, bỏ 1 ít $ mà 1 mình 1 rạp (!)
Xem film ma thì nhất luôn, cảm giác cực phê!
Hem biết giờ còn như thế hem...
Uhm, mà khu này đông khu TM lớn, mà ế cũng vật vã...![]()
Trước giao lộ Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh có ngã ba phía tay trái (Lê Văn Lương), đi theo đường đó vô được, khỏi đi ra NVL để vòng lại (bác xem file đính kèm).
View attachment 250978
Bác dùng Phần mềm gì vậy?
Cresent Mall cũng có siêu thị Giant của Sing mà :|
Mấy trung tâm thương mại này thì chủ yếu vô ăn uống coi phim thôi - tới mùa sale mới đông khách được
Mấy trung tâm thương mại này thì chủ yếu vô ăn uống coi phim thôi - tới mùa sale mới đông khách được
thường những cái ưa thích kiểu này không tồn tại được lâu mới tiếc (lỗ quá đóng cửa hết rồi)![]()
Mình hem biết sao, chứ mấy cái rạp CGV (xưa Megastar) này "lì đòn" lắm, ế chỏng chơ vắng teo vẫn phục vụ mãi, không dẹp đâu. Như CGV Cresent Mall hay Parkson Paragon vẫn "cầm cự", vào xem 1 mình 1 rạp hoài!
Còn mình đi công tác, mấy cái rạp tỉnh, nhất là suất cuối ngày 22h30/23h00 hay suất film ma, là 1 mình xem film 1 rạp, VIP luôn!
Xem xong, đi ra khỏi rạp 1 dàn nv như 2 bảo vệ, 2 soát vé, 2 vệ sinh rạp chào mình...kaka...
(Chắc trong bụng ngta chửi: sao rãnh dữ, ngủ sớm tui về sớm ba! Haha...)
Mình đi công tác gần chục năm tròn, nhẵn mặt các rạp CGV (Xưa Megastar) của Vinh Trung Plaza (Đà Nẵng), Big C Thùy Dương Plaza (Hải Phòng), Sense City (Cần Thơ), Big C Biên Hòa (Đồng Nai), ...
Sau khi xem xong, ra bar & discotheque là chuẩn giờ luôn!
Đã vậy Cresent Mall giờ nó charge tiền gửi xe nữa chứ bác! Cho nó ngáp!Q7 còn thảm hơn Aeon Mall! Lượng khách chỉ tập trung 02 ngày cuối tuần, mà trong bán kính vài km có đến 4 TTTM lớn! Thằng Cresent Mall ngáp ngáp, giờ thằng này ra thì anh kia đứt oxy! Parkson chết lâm sàng từ lâu, chắc vài bữa truy điệu!![]()