Trưa hôm qua, ngay trước nhà em ở khu vực sân bay, giữa ban ngày, bọn xấu đã vặt lỗ tai và gạt nước sau của vợ em.
Ngồi vào ghế, cài dây an toàn, nổ máy và chuẩn bị de thì nhìn qua phải thấy trống trống ra là thế này
Theo phản xạ, nhìn ra trước thấy gạt mưa trước còn, nhìn ra sau, vặn cái núm thì không thấy động tĩnh gì, bước ra khỏi xe thì thấy cái gạt mưa sau cũng đi theo chiều gió.
Chạy vào hãng thì được báo giá 5 chai/cặp, ra ADV xem thì thấy cái y chang của mình, được ra giá 2 chai/cặp. Mua ở đâu đây? Mua ở hãng không tiêu thu đồ gian để góp phần giảm nạn trộm cắp. Hay, chấp nhận chuộc lại để dành 3 chai mua 6 hộp sữa Friso cho con ?
Phải trả tiền để chuộc lại đồ của mình bị ăn cắp, để rồi sau này bị ăn cắp và phải móc tiền mua lại nữa? Một cặp kính chiếu hậu được xoay vòng bao nhiêu lần và đem lại bao nhiêu lợi nhuận bất chính cho bọn trộn cắp và đại lý tiêu thụ đồ gian. System này nó work như vậy mấy chục năm này rồi mà nào có cơ quan, chính quyền nào để mắt tới.
Ở VN, chủ oto mãi mãi là bình sữa ngọt cho cả cướp ngày và cướp đêm, chỉ biết cắn răng mà móc túi mà dám kêu ai? Chỉ biết đăng lên OS để chia sẻ với anh em đồng cảnh ngộ.